Nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới. (2 Cô-rinh-tô 5:17)
Công nghệ “tái chế” ngày nay,
Biến đổi phế thải mỗi ngày tinh vi.
Từ những hư hỏng bỏ đi,
Thành vật hữu dụng ít khi suy lường.
“Tái chế” ý tưởng phi thường,
Thiên Chúa phát khởi tình thương của Ngài.
Quyền năng ân điển triển khai,
Chúa ban cơ hội thứ hai tuyệt vời.
Môi-se, từ kẻ giết người, (1)
Chúa đã “tái chế” thành người vĩ nhân.
Thành nhà giải phóng tuyệt luân,
Giải thoát dân tộc, hưởng phần phước thiên.
Đa-vít, cậu bé chăn chiên,
Chúa đã “tái chế” thành viên tướng tài. (2)
Thành vua nổi tiếng quyền oai, (3)
Thành thi nhạc sĩ, viết bài Thi Thiên.
Lê-vi, thâu thuế tham tiền,
Khi Chúa kêu gọi ông liền đi theo. (4)
Biến thành sứ giả tình yêu,
Tác giả sách thánh Ma-thi-ơ tuyệt vời.
Sau-lơ chống Chúa nhiều nơi,
Sau khi ngã ngựa, Linh trời đổi thay. (5)
Phao-lô tên mới từ nay,
Sứ đồ siêu đẳng trong tay năng quyền.. (6)
Đừng nên ỷ lại sức riêng,
Mời Chúa tái chế ơn thiên cuộc đời.
Nhận nguồn sung mãn ai ơi,
Hồn thân cảm tạ Ngôi Lời thiên thu.
THANH HỮU
Tháng 1 năm 2025
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
__________________________________
(1) Xuất Ê-dip-tô ký 2:12.
(2) 1 Sa-mu-ên 18: 5-5.
(3) 2 Sa-mu-ên 5: 4-5.
(4) Mác 2:14.
(5) Công-vụ 9:4-5.
(6) 2 Ti-mô-thê 4:7-8.