Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 24: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Tốt Lành Của Chúa: Chúa là Tình Yêu Thương

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 24: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Tốt Lành Của Chúa: Chúa là Tình Yêu Thương

by Nau Puih
30 đọc

Chúa là Tình Yêu Thương

Câu chuyện người con trai hoang đàng trong Lu-ca 15

Tình yêu của Cha tha thứ và thương xót

Theo truyền thống, anh ta phải bị gia đình và dân làng ném đá nhưng cha anh đã làm ngược lại, chạy tới chào đón anh.

Tình yêu của Cha kiên nhẫn và mong đợi

Người cha vẫn chờ đợi người con đã bỏ đi nhiều năm.

Tình yêu của Cha được miêu tả là đầy lòng trắc ẩn

Khi thấy con trai thì người cha “động lòng thương xót”.

Tình yêu của Cha chủ động

Thay vì chờ con chủ động đến, người cha đã đứng dậy chạy ngay ra chỗ con.

Tình yêu của Cha bày tỏ

Lu-ca 15:22-24

Tình yêu của Cha cũng là ân điển diệu kỳ

Thay vì trừng phạt, ông mở tiệc ăn mừng chào đón con trai trở về.

Tình yêu của Đức Chúa Trời

Bởi Đức Chúa Trời là biểu hiện của tình yêu thương, mọi thứ Ngài làm trong mọi khoảnh khắc được đánh dấu và cân bằng bởi tình yêu thương

Sự thánh khiết của Chúa cân bằng với tình yêu Ngài. Sự phán xét công chính đi kèm với ân điển thương xót.

Tình yêu của Chúa là sự biểu hiện và mở rộng của những đặc tính khác

Chúa tốt lành nên tình yêu của Ngài sẽ làm những gì tốt cho chúng ta. Chúa năng quyền nên tình yêu của Ngài có thể làm những điều tốt nhất cho chúng ta. Chúa hoàn hảo nên tình yêu của Ngài hoàn hảo. Ngài không có giới hạn, không có khởi đầu hay kết thúc nên tình yêu của Ngài cũng vậy.

Tình yêu của Chúa cho chúng ta không như tình yêu chúng ta dành cho nhau

Tình yêu của Ngài cho người không xứng đáng (1 Giăng 4:10). Tình yêu của Ngài không thể chối từ (Rô-ma 5:8). Tình yêu của Chúa đầy hi sinh (Giăng 3:16, 1 Giăng 4:9). Tình yêu của Chúa dành cho cả cá nhân (Thi thiên 139:1-18, Ma-thi-ơ 10:29-31). Tình yêu của Chúa không thể chia cách.

Tình yêu vô đối của Chúa

Hội thánh ban đầu bị bắt bớ, giết hại bởi chính quyền La Mã dưới sự cai trị của Nê-rô. Trong hoàn cảnh tù đầy Phao-lô đã kinh nghiệm tình yêu không thể chia cách của Đấng Christ (Rô-ma 8:35, 38-39).

Chúa Giê-su yêu tôi như miêu tả trong bài hát “Jesus Loves me” khi người cha an ủi người con đang chết dần trong tay mình bằng tình yêu của Chúa.

Người môn đồ Chúa Giê-su yêu

Giăng, một trong mười hai sứ đồ, dùng danh xưng “người môn đồ Chúa Giê-su yêu” vì ông đã kinh nghiệm tình yêu của Chúa nên ông muốn tuyên bố với mọi người.

Đáp ứng tình yêu của Chúa

Đầu tiên, tiếp nhận tình yêu Chúa – Ê-phê-sô 3:14-21

Thứ hai, chia sẻ tình yêu Chúa – 1 Giăng 4:7-10

Chúa yêu bằng tình yêu vô đối, không thể chối bỏ, hi sinh, vô kỷ, cứu chuộc. Hãy tiếp nhận và sẻ chia.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Trong bài học này, lẽ thật lớn nào về tình yêu Chúa khiến bạn chú ý?
  2. Khía cạnh nào của cuộc sống bạn cần được tình yêu Chúa động chạm?

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like