Home Văn Phẩm Đấng Lớn Hơn

Đấng Lớn Hơn

by Thanh Hữu
30 đọc

Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. (1 Giăng 4:4)

Có những lúc, ta thấy mình nhỏ bé,
Giữa muôn ngàn thử thách bủa vây quanh.
Giữa sóng cao, giữa bão táp hoành hành,
Ta yếu đuối, thấy mình như bất lực.

Có những lúc, đương đầu với bệnh tật,
Với u buồn, với mệt mỏi, đớn đau.
Tâm trí ta, trong tiêu cực, càu nhàu,
Nghĩ thất bại nhiều hơn là đắc thắng.

Có những lúc trên linh trình vắng lặng,
Ta bước vào quyền lực tối trần gian. [1]
Khi chê bai, khi ức chế bạo tàn,
Khi bách hại, khi vu oan đày ải…

Chúa dạy khuyên, ta không nên sợ hãi, [2]
Tin cậy Ngài, Đấng ngự trị trong ta.
Đấng sáng tạo cả thế giới, thiên hà,
Lớn hơn hết mọi quyền uy vũ trụ. [3]

Chúa lớn hơn, bao thiên tai vần vũ, [4]
Hơn nan đề kinh tế của trần gian.
Hơn chiến tranh, với đổ nát hoang tàn,
Hơn dịch lệ, tang thương toàn thế giới.

Chúa lớn hơn mọi ma vương ác tội, [5]
Hơn tà thần, hơn quỷ dữ, Satan. [6]
Hơn khổ đau, hơn chết chóc vạn ngàn,
Ngài chiến thắng, bằng quyền uy sự sống. [7]

Đấng trong ta, với quyền năng chuyển động,
Đang vận hành, khắp toàn cõi nhân sinh.
Ngài ấp yêu, dẫn dắt bước linh trình,
Ta vui thỏa, luôn biết ơn ca ng̣ợi.

Không sợ hãi, lòng ta luôn trông đợi,
Ngày vui mừng đoàn tụ các thánh nhân.
Gặp Chúa ta, giữa mây trắng thiên tầng, [8]
Muôn thiên sứ với thần ca vang dội.

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2022

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] Thi-thiên 23:4
[2] Mác 6:50, Lu-ca 12:32
[3] Giăng 10:29
[4] Mác 4:39
[5] Gióp 33:12
[6] Xuất Ê-díp-tô Ký 18:11
[7] Giăng 11:25
[8] 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17

Bình Luận:

You may also like