Home Văn Phẩm Bẫy Sập Sa-tan

Bẫy Sập Sa-tan

by Thanh Hữu
30 đọc

Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con, Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy. (Châm-ngôn 3:26)
Ngài sẽ giải cứu con khỏi bẫy chim, Và khỏi dịch lệ độc-hại. (Thi-thiên 91:3) 

Bẫy là một thứ ngụy trang,
Dáng ngoài đẹp đẽ, bình an, hiền hoà.
Là nơi hấp dẫn cho ta,
Là nơi thu hút lòng ta đến gần. [i]

Nhưng là vũ khí bất nhân,
Là nơi sát hại vô luân xác hồn.
Sa-tan là kẻ tinh khôn,
Đã gài bẫy sập mồ chôn bao người:

A-đam trái lịnh Chúa Trời,
Tin vào ma quỷ gọi mời khôn ngoan. [ii]
Hái ăn trái cấm ngỡ ngàng,
Gánh chịu tội lỗi lầm than bao đời!

Sam-sôn dũng mãnh tuyệt vời,
Sa vào bẩy sập, theo lời mỹ nhân.
Cạo đầu phản bội linh ân, [iii]
Đã bị móc mắt, tù nhân nhục hình!

Giu-đa, Chúa chọn môn sinh,
Ham mê tiền bạc, bán tình nghĩa sư.
Ba mượi miếng bạc thừa dư,
Đau buồn tự vận, bị hư mất đời. [iv]

Sa-tan bẫy lưới nhiều nơi, [v]
Làm sao tránh khỏi?Theo lời Thánh kinh.
Lắng nghe tiếng Chúa Thánh Linh,
Bước đi từng bước linh trình Chúa ban.

Xin Chúa cho sự khôn ngoan,
Tránh xa cạm bẫy giàu sang chức quyền.
Tránh xa tình dục hảo huyền,
Tránh xa tham vọng bạc tiền hư vô.

Chúa cho ta sống ngày nào,
Thỏa lòng, cảm tạ ân trao phước lành. [vi]
Nhìn lên, mây trắng trời xanh,
Lắng nghe thánh nhạc thiên thành ngân vang.

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2022

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[i] https://www.youtube.com/watch?v=KYI_cjEzdrE
[ii] Sáng-thế Ký 3:4-6
[iii] Các Quan Xét 16:19
[iv] Ma-thi-ơ 27:3-5
[v]  Thi-thiên 140:5, 1 Ti-mô-thê 3:7 
[vi] 1 Ti-mô-thê 6:8

Bình Luận:

You may also like