Home Văn Phẩm Dòng Sông Nào

Dòng Sông Nào

by Thanh Hữu
30 đọc

A-ba-na và Bạt-ba, hai sông ở Đa-mách, há chẳng tốt hơn các nước trong Y-sơ-ra-ên sao? (2 Vua 5:12)

Bạn thường nghĩ, tôn giáo nào cũng tốt,
Dạy thương yêu, dạy đạo lý, nhân lành.
Dạy ta làm việc phước đức nhân sinh,
Để thư thái, để lương tâm yên ổn.

Bạn thường nghĩ, trần gian đầy hỗn độn,
Đầy tranh quyền, chức tước hận thù nhau.
Đầy chiến tranh, đầy dịch lệ ốm đau,
Đầy lũ lụt đầy, thiên tai hạn hán..

Bạn cần có, Đấng linh năng vô hạn,
Hiểu nhân tình, thông cảm nỗi buồn đau.
Giúp vươn lên giữa thế giới muôn màu,
Thấy ý nghĩa của trần gian tạm bợ.

Bạn cần có nước tình yêu muôn thuở,
Tự cội nguồn nguyên thủy chảy vào tâm.
Để rửa đi bao mặc cảm lỗi lầm,
Làm đau nhức thân hồn bao năm tháng.

Na-a-man, trên quyền uy danh vọng, [i]
Đã đau buồn bệnh phung hủi đầy thân.
Sông Giô-đanh, chịu tắm gội bảy lần, [ii]
Phung tiêu sạch, cả hồn thân mừng rỡ.

Chúa Cứu Thế, là dòng sông muôn thuở,  [iii]
Đầy linh quyền, vượt trên mọi dòng sông.
Với nước thiêng đem cứu rỗi thân hồn,
Ban đắc thắng vượt trên ngàn thách thức.

Chúa vượt trên các bạo quyền ma lực,
Trên dòng đời, danh lợi hận thù nhau.
Trên chiến tranh, trên dịch lệ khổ đau,
Trên sự chết. Ban phục sinh vĩnh cữu.

Xin mời đến một dòng “Sông Thiên Hựu”,
Từ ngôi trời tuôn chảy khắp trần gian.
Cùng hoan ca, tắm gội nước thiên đàng,
Cùng sung mãn, nguồn linh ân diễm tuyệt.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2022

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[i] 2 Các Vua 5:1
[ii] 2 Các Vua 5:14
[iii] Giăng 7:38

Bình Luận:

You may also like