Địa điểm để tổ chức chương trình chính là căn nhà của một anh thanh niên tên Đạt, lúc trước anh là người con trai hư hỏng, nghiện hút ma túy đã được Chúa chữa lành và thay đổi đời sống qua trung tâm giải cứu khỏi ma túy của Cơ Đốc tại Hà Tây. Gia đình anh tin nhận Chúa cách đây hơn một năm sau khi chứng kiến người con trai hư hỏng của mình đã tin nhận Chúa và sự thay đổi mà Chúa đã đem đến cho đời sống anh. Cũng tại gia đình này, điểm nhóm cũng chỉ mới thành lập được hai tháng, gia đình anh Đạt đã dâng ngôi nhà lên cho Chúa để làm nơi thờ phượng Chúa của 5 hộ gia đình tại đây.
Giữa vùng quê đơn sơ và khó khăn, một đêm Thánh nhạc Truyền giảng đã được tổ chức một cách đặc sắc với không khí náo nức, rộn ràng của cả xóm. Màn chiếu, ánh sáng, âm thanh…. được chuẩn bị từ khá sớm. Tất cả đã được sẵn sàng cho đêm rao truyền Phúc Âm cứu rỗi của Chúa.
Chương trình được bắt đầu vào lúc 19h trong không khí lạnh buốt, người dân tại đây nô nức đến thật sớm để tìm ghế ngồi, các em nhỏ háo hức khi nghe các âm vang của các bài thánh ca kinh điển về Giáng sinh, những ánh đèn vàng làm dịu đi sự lạnh lẽo của thời tiết… Tất cả những điều đó đã tạo nên một không khí ấm áp, gần gũi trong chương trình.
Hơn 150 người đã có mặt, trong đó có khoảng 100 người là thân hữu – là những người hàng xóm của gia đình anh Đạt. Chương trình được mở đầu với phần hoạt náo tràn đầy tiếng cười và phá tan bầu không khí lạnh buốt tại nơi đây.
Hình ảnh cảm động hơn khi mọi người thấy nhóm bạn của Đạt đến dự chương trình cũng đã cùng nhau bước lên tin nhận Chúa. Bởi mọi người đều thấy một điều, quyền năng Chúa thật lớn lao để có thể thay đổi được một con người như Đạt, trước đây chỉ biết nghiện ngập.
Gần như toàn bộ thân hữu đến dự đều bước lên tiếp nhận Chúa
Anh Đạt(áo trắng) cùng các bạn của mình đã trở thành anh em trong Chúa sau chương trình này
Phạm Cường
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
[contact-form-7 id=”20937″ title=”contact tin nhận Chúa”]