Home Chuyên Đề Đừng Thay Đổi Mà Hãy Nên Người

Đừng Thay Đổi Mà Hãy Nên Người

by Sưu Tầm
30 đọc

Cuộc đối thoại giữa tôi với Chúa.

Tôi: Chúa ơi…

Chúa: Ta đây…

Tôi:Con đang sụp đổ. Ngài có thể phục hồi con lại như cũ được không?

Chúa: Tốt hơn là Ta không nên làm như vậy.

Tôi: Tại sao vậy, thưa Chúa?

Chúa: Bởi vì con không phải là một trò chơi xếp hình.

Tôi: Thế còn những mảnh vỡ của con đang lăn lóc trên mặt đất kia thì sao?

Chúa: Cứ để chúng ở đó một lúc. Chúng rơi ra vì có lý do. Hãy để chúng ở đó một lúc rồi sau đó quyết định xem con có cần lấy lại bất kỳ mảnh vỡ nào trong số đó không.

Tôi: Ngài không hiểu đâu! Con đang vụn vỡ!

Chúa: Không, con không hiểu. Con đang vượt qua, đang phát triển. Những gì con cảm thấy là nỗi đau của sự lớn lên. Con đang loại bỏ những điều thừa thãi và những con người đang kìm hãm cuộc đời con. Các mảnh ghép đó không hề rơi ra. Mà chúng đang được đặt vào đúng vị trí. Hãy thư giãn đi con yêu. Hít thở sâu và để những thứ con không cần nữa rơi xuống. Ngừng níu kéo những mảnh ghép không còn dành cho con. Hãy để chúng rơi xuống. Hãy để mọi chuyện qua đi.

Tôi: Một khi con bắt đầu làm điều đó, con sẽ còn lại gì?

Chúa:  Phần tốt nhất của bản thân con.

Tôi: Con sợ phải thay đổi lắm.

Chúa:  Ta liên tục nói với con: CON KHÔNG HỀ THAY ĐỔI! CON ĐANG NÊN NGƯỜI!

Tôi: Nên người, trở thành người như thế nào?

Chúa: Trở thành người mà Ta đã tạo ra con! Một con người của sự sáng, của tình yêu thương, lòng bác ái, hy vọng, can đảm, sự vui mừng, hay thương xót, giàu ân điển và lòng trắc ẩn. Con người mà Ta tạo ra trong con thì đẹp đẽ hơn nhiều so với những mảnh ghép nông cạn mà con quyết định dùng để tô điểm cho bản thân mình và con bám vào chúng với quá nhiều tham lam và sợ hãi. Hãy để những thứ đó rời khỏi con. Ta yêu con! Đừng thay đổi! Hãy nên người! Trở thành con người mà Ta muốn con trở thành, con người mà Ta đã dựng nên. Ta sẽ tiếp tục nói với con điều này cho đến khi con ghi nhớ nó.

Tôi: Lại một mảnh khác nữa rơi ra rồi…

Chúa: Đúng. Hãy để nó rơi ra.

Tôi: Vậy… con không phải là đang tan vỡ sao?

Chúa: Không đâu con, nhưng con đang phá vỡ bóng tối, như bình minh. Hôm nay là một ngày mới. Hãy nên người mới!! Trở thành con người thật sự của con!!

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: John Roedel

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like