Home Văn Phẩm Bài thơ: Đường rộng – Đường hẹp

Bài thơ: Đường rộng – Đường hẹp

by Thanh Hữu
30 đọc

Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều. Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít.” (Ma-thi-ơ 7:13-14 BHĐ)

Ngày nay thời đại đám đông,
Ta dễ lôi cuốn theo dòng trào lưu.
Dễ theo dư luận đông người,
Dễ bị công nghệ chuyển dời trắng đen.

“Facebook”, “youtube” bon chen,
Số “like”, đăng ký, muốn tăng thêm nhiều.
Tôn giáo thay đổi bao điều,
Biết bao giáo phái muốn xiêu theo đời.

Phá thai, đồng tính lả lơi,
Tôn thờ vật chất bỏ lời Thánh Kinh.
Muốn cho nhiều kẻ theo mình,
Sẵn sàng luận lý hành trình hư vô.

Bao phen Chúa đã dặn dò,
Đừng vào đường rộng hại cho linh hồn. [1]
Đường rộng vô tín tinh khôn,
Đường rộng, vật chất thượng tôn trong đời.

Đường rộng, lạc thú đầy vơi,
Đường rộng tội lỗi, nơi nơi gọi mời.
Đường rộng nên tránh con ơi,
Hãy vào đường hẹp với Lời Chúa ban. [2]

Đường hẹp, cứu rỗi bình an,
Đường hẹp, hy vọng chứa chan vui mừng. [3]
Đường hẹp, phục vụ tha nhân,
Đường hẹp, rao giảng Phúc âm cho người. [4]

Đường hẹp thử thách đầy vơi,
Có khi giông bão những nơi linh trình.
Đi theo hướng dẫn Thánh linh,
Vượt trên sóng gió, hiển vinh danh Ngài.

Tiếng kèn trổi khúc nay mai,
Thiên trình đến đích, hát bài ngợi khen.
Mây trời thiên sứ bủa giăng,
Hoan ca chúc tụng quyền năng Vua trời.

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] Ma-thi-ơ 7:13

[2] Ma-thi-ơ 7:14

[3] Phi-líp 4:4

[4] Công Vụ 1:8

Bình Luận:

You may also like