Bài thơ: Bài Ca Trong Chúa
Bởi Độc Giả··1 phút đọc

Sống trong Chúa như buồm căn gió
Vượt sóng to có Chúa mở đường
Bên nhau chan chứa tình thương
Nhờ cha Thiên Thựơng ban ơn cứu đời
Từ thuở mới nằm nôi biết khóc
Chúa cho ta mở mắt chào đời
Cho ta tiếng nói tiếng cười
Tình yêu chớm nở theo lời mẹ ru
Chúa làm chủ đời ta từ đó
Qua mưa nguồn nắng đổ - trưởng thành
Như đàn chim giữa trời xanh
Thoả lòng tung cánh an lành tự do
Sống xa Chúa thuyền đời bão tố
Chồng chành trôi mờ mịt ngửa nghiêng
Như con chiên quên lối mòn
Lìa bầy xa chủ nhớ nguồn nước trong ...
Đời có Chúa bốn mùa hoa nở
Mở lòng ta nhạc khúc hoan ca
Tương lai nhân loại một Cha
Trần thế chung nhà trong Chúa yêu thương!
Sông Cửu
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan

BIẾT VÀ KHÔNG BIẾT
27/09/2026

Hài Hoà Với Đức Chúa Trời – Phần 3: Trong Chúa Cứu Thế
24/09/2026

Đức Tin Và Khoa Học - Phần 3 và hết: Ảo tưởng trong khoa học hiện đại
22/09/2026

BƯỚC THEO DẤU CHÂN CHÚA
19/09/2026

BÌNH AN GIỮA THẾ GIỚI XAO ĐỘNG
12/09/2026

Đức Tin và Khoa Học - Phần 2: Khoa học suy luận - Điều gì có thể sai lầm?
07/09/2026