ĐỪNG LO ĂN GÌ, UỐNG GÌ, MẶC GÌ
Bởi Thanh Hữu··1 phút đọc

Đừng lo lắng mà tự hỏi: ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ ‘Uống gì?’ ‘Mặc gì?’ Vì Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con (Mathiơ 6: 31-32)
Con voi ăn cỏ trên rừng,
Con cọp ăn thịt ở vùng sơn lâm.
Lá dâu dùng để nuôi tằm,
Người ăn nhiều món, hằng trăm hằng ngàn.
Thế mà người vẫn sầu than,
Vẫn thường vất vả lo toan ăn gì?
Ngày nay ta sẽ uống chi?
Ngày mai ta sẽ mặc gì cho xinh?
Chim kia bay nhảy trên cành,
Không gieo, không gặt, trữ dành vào kho.
Thế mà Chúa vẫn ban cho,
Chúa luôn nuôi dưỡng ấm no mỗi ngày.
Bông huệ khoe sắc ban mai,
Không thêu kéo chỉ dệt đài vành hoa.
Sa-lô-môn giàu có xa hoa,
Vương bào vua mặc thua xa sắc màu.
Chúa dạy đừng quá lo âu,
Quá lo ăn mặc, mưu cầu giàu sang.
Thỏa lòng phước hạnh Chúa ban,
Mỗi ngày cảm tạ ca vang ơn Trời.
Cuộc đời ngắn lắm con ơi,
Đầu tư vào cõi đời đời vĩnh sinh.
Đi tìm giá trị tâm linh,
Tìm người hư mất chương trình cứu ân.
Cùng nhau ta hãy dự phần,
Trong vương quốc Chúa muôn lần vinh quang.
Cứu người thoát khỏi nguy nan,
Vào nơi vinh hiển thiên đàng vĩnh sinh.
Đến khi chấm dứt hành trình,
Ta vui mãn nguyện công trình còn đây.
THANH HỮU
Tháng 8 năm 2017
Bài viết liên quan

Chúa Không Chậm Trễ Nhưng Ngài Luôn Đúng Giờ - Hãy Kiên Nhẫn Chờ Đợi
21/08/2026

Không Thể Ảnh Hưởng Phúc Âm Đến Thế Giới Nếu Cơ Đốc Nhân Không Đầu Phục Chúa
07/08/2026

Phương Pháp Chữa Lành Của Đức Chúa Trời Là Đập Nát Sự Ngạo Mạn Và Bẻ Gãy Sự Kiêu Căng
21/04/2026

Ngài Là Đích Đến Của Cuộc Đời Tôi
13/04/2026

Vì Chúa Đã Giúp Đỡ Con và Con Hát Mừng Dưới Bóng Cánh Chúa
06/04/2026

Ngài Đã Không Tiếc Chính Con Mình, Lại Chẳng Ban Mọi Sự Cho Chúng Ta Sao
28/03/2026