Home Lời ChứngCầu Thay Đứng Dậy Chiến Thắng Ma Túy Nhờ Ơn Chúa

Đứng Dậy Chiến Thắng Ma Túy Nhờ Ơn Chúa

by Nguyễn Trung Hiếu
30 đọc

45 tuổi là cái tuổi người ta đã trưởng thành, đã yên bề gia thất. Cái tuổi lên ông lên bà, con cháu nội ngoại, yên vui đầm ấm.

Nhưng không, cái tuổi đó anh chẳng có được cái nhìn của sự tôn trọng. Anh chẳng có tiếng nói trong gia đình. Chẳng thể mô phạm nổi điều gì. Chỉ là tấm gương xấu cho vợ, cho con, cho cháu.
Cái thú đam mê cờ bạc, cái máu đỏ đen khiến tên tuổi của anh được nhiều người biết đến. Có những lúc anh như 1 ông hoàng tiền kiếm được nhờ trò bịp bợm. Như để chứng tỏ cho bản thân thì cờ bạc phải đi đôi với nghiện ngập. Và anh có cả 2 phẩm chất đó.
Cái anh có được có thể nói có người nghe, đe có người sợ, nợ không ai dám đòi… được tung hô trong trò đỏ đen bịp bợm, được đắm mình trong những cơn phê tiền chùa…

Nhưng có những lúc gia đình anh không có gạo để nấu, con cái anh không có tiền đóng học. Cờ bạc là vậy, nó không bao giờ là cái nghề để người tử tế công nhận.
Cái kết đầy cay đắng là anh mất nhiều hơn được. Lòng tin, tôn trọng, khinh chê, coi thường…
Và từ đó vợ không và con anh đã mất hết điểm tựa vì 1 người chồng, người cha nghiện ma túy và cờ bạc.
Anh dặt dẹo, anh bê tha, anh mất chất vì cái thú của mình…

Anh muốn làm lại, muốn gia đình cơm lành canh ngọt. Muốn con và cháu chẳng coi thường và khinh chê nữa.
Đến với Chúa sau đủ mọi thất bại đi cai, giam cầm, tự xích trói.

14462982_1651306605182509_306199433837274651_n

Cứ nhẹ nhàng thay đổi vì anh vững tin nơi Chúa. Ngày đắc thắng gia đình tìm lại niềm vui. Anh đã quyết tâm hướng gia đình cùng đi con đường của Chúa. Cả đại gia đình biết ơn Chúa với hơn 20 người tiếp nhận.
Anh đã tìm lại tất cả trong ơn lành của Chúa. Với uy quyền Chúa ban anh trở thành tác nhân, sứ giả của hòa bình trong dòng họ. Ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh không khỏi tập chú vào anh.

Anh mạnh mẽ với những bài giảng như sấm truyền tại Hội Thánh được Chúa xây dựng trên chính nhà mình. Mỗi tuần 60 người nhóm lại.
Biết ơn Chúa anh xây dựng thêm 1 trung tâm giải cứu ma túy đang đi vào hoạt động tại chính quê hương mình, nơi mà anh đã từng vấp ngã…

14566400_1651306621849174_1668689655657378378_o-1

Bình Luận:

You may also like