Home Văn Nghệ Bão Lũ Lại Về

Bão Lũ Lại Về

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thủy triều dâng con nước lên cao
Đập thủy điện ào ào xả lũ
Mưa nguồn nước đổ thâm u
Bọt bèo cây cối sóng cuồn bủa vây

Từ xa khơi cơn bão dữ gầy
Ầm ầm đến nhà cây gãy đổ
Bao phen vùi dập ba đào
Thảm thương thân phận là bao kiếp người

Vật thọ tạo song người ngang ngược
Họa qua rồi tiếp bước vong ân
Sức người ví sánh ngàn cân
Bẻ cây làm nạng chống Thần nổi sao?

Chúa đã dạy người sao không khứng?
Bởi kiêu căng hờ hững ngoài tai
Làm người phải chịu an bài
Hạ mình thờ Chúa để Ngài đoái thương

Ôi! Lạy Chúa giảm đường thạnh nộ
Rộng lòng thương cứu độ chúng sinh
Cho dân tộc Việt an bình
Trở về thờ Chúa an sinh mỗi ngày.

Xuân Hồ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like