Home Quốc Tế Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam Tại Hàn Quốc

Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam Tại Hàn Quốc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thật tuyệt vời vì Chúa đã sử dụng những con người dám dâng mình cho Chúa qua nhiều cách khác nhau, anh Nguyễn Hồng Hải là một tôi tớ Chúa đang sống tại Hàn Quốc đã qua trang web loisusong.net được Chúa bày tỏ khải tượng Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam sẽ có mặt tại Hàn Quốc. Anh Hải từng là giám đốc của một công ty tại Đà Nẵng, khi nghe theo tiếng gọi của Chúa, anh đã rời công việc của mình và đi học lời Chúa tại Hàn Quốc.


Truyền đạo Nguyễn Hồng Hải

Với những khó khăn ban đầu anh gặp phải tưởng chừng như anh sẽ bỏ cuộc “Nhiều lúc tưởng chừng như gục ngã hoàn toàn không còn đủ sức để tự đứng lên, song tạ ơn Chúa Ngài là Đấng Thành Tín, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời”, anh chia sẻ. Mặc dù gặp nhiều sự khó khăn như vậy, nhưng Chúa đã mở cho anh một con đường: “Giữa những lúc khó khăn về vấn đề visa và việc học còn dang dở thì Ngài đã mở ra cho tôi con đường trong đồng vắng ấy là cho tôi làm được hồ sơ và thi đỗ quốc tịch Hàn Quốc cách lạ lùng trong ơn thương xót của Ngài”. Và cũng từ đó anh nhận được sự bày tỏ đến từ nơi Chúa là Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam sẽ có mặt tại Hàn Quốc: “Vào một ngày kia tôi ngồi lướt các trang web cơ đốc trong đó có trang web loisusong.net tôi đọc một số bài trong đó và nhận thấy có cùng khải tượng với tôi và có nhiều điểm chung trong mục vụ với người việt nam sang lao động và học tập kết hôn nơi xứ người, và đến một đoạn của một tôi tớ Chúa viết rằng: “Ước ao Hội thánh Lời Sự Sống được lập nên ở nhiều quốc gia khác nhau” và ngay lập tức Chúa làm cho tôi dừng mắt tại chỗ này và đọc đi đọc lại rồi tôi nghe một tiếng phán trong tâm linh rằng “con hãy đứng dậy và làm điều này cho ta trên nơi con đang ở”, sau đó tôi cầu nguyện đáp lời “Lạy Chúa có con xin Ngài sử dụng con”.


Mục sư quản nhiệm cho mượn phòng nhóm cầu nguyện chúc phước cho Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam tại Hàn Quốc trong sự khởi đầu

Khó khăn mà anh gặp phải đó chính là muốn có một địa điểm để bắt đầu sự nhóm lại, anh kể lại: “Với tiếng gọi của Chúa tôi cầu nguyện xin Chúa cho con có một địa điểm để thành lập Hội Thánh Lời Sự Sống tại Hàn Quốc, sau đó tôi có đến một vài nơi nhưng đa số họ muốn tôi lệ thuộc vào họ thì họ sẽ lo tài chính cho mình nhưng Hội Thánh Việt Nam phải ở trong sự quản lý của họ và lấy tên Hội Thánh Việt Nam cùng với tên Hội Thánh người Hàn, nhận thấy điều này không phù hợp với khải tượng Chúa đặt để trong tôi nên tiếp tục cầu nguyện xin Chúa mở đường cho có một nơi nào họ cho mình mượn cái phòng nhỏ nhỏ để bắt đầu khởi sự, và tạ ơn Chúa Ngài đã mở đường cho một nhà thờ gần nơi tôi ở đồng ý cho tôi mượn một phòng nhóm và toàn quyền sử dụng mà không có bất cứ sự ràng buộc nào.


Phòng nhóm nhỏ bắt đầu khởi sự

Tôi đã chia sẽ khải tượng của tôi và họ cũng nói rõ quan điểm của họ là nếu cần địa điểm không thôi thì họ chỉ cho mượn một phòng không thôi còn những thiết bị bên trong hay những nhu cầu gì cần thêm cho Hội Thánh thì họ bảo tôi phải tự lo liệu sắp xếp sau này nếu cần phòng to hơn cỡ nào họ cũng sẵn sàng. Cảm tạ Chúa khải tượng của tôi và quan điểm của họ đã gặp nhau và cậy ơn Chúa tôi quyết định mở Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam-Hàn Quốc tại căn phòng được cho phép và  mời thân hữu đến học tiếng hàn và buổi nhóm đầu tiên sẽ là Chúa Nhật 1 tháng 9 năm 2013.”


Hội trường với 350 chỗ ngồi có thể mượn để tổ chức những chương trình có quy mô lớn

Chắc hẳn những ngày đầu nhóm lại sẽ gặp nhiều khó khăn từ bên trong lẫn bên ngoài, nhưng tin chắc rằng nếu Chúa muốn thì không có điều gì quá khó đối với Ngài và Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ được Chúa ban phước nhiều hơn nữa! xin quý ông bà anh chị em cũng hãy cầu nguyện cho Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam tại Hàn Quốc để Thánh Linh của Chúa tuôn đổ và dòng huyết báu của Ngài bảo vệ Hội thánh này.

Tâm tình của Truyền đạo Nguyễn Hồng Hải (Theo Loisusong)
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like