Đồng bàn nghị luận phân trình..
Giáo sư Do Thái thật tình ngạc nhiên
Ba mươi năm, sống đoàn viên
Phục tùng cha mẹ trung kiên giữ mình
Khởi đầu chức vụ Thiên trình..
Báp têm dưới nước..Thần Linh đổ đầy!
Từ Trời tiếng phán Con đây
Đẹp lòng Ta lắm..đường nầy Con đi..
Giục vào đồng vắng thực thi..
Kiên ăn cầu nguyện..quỷ vương dổ dành..
Ba năm trần thế trôi nhanh
Biết bao phép lạ..chữa lành người đau
Hà hơi hóa bánh nhiệm mầu
Thỏa lòng kẻ đói..người sầu..niềm vui..
Xác thân kẻ chết dập vùi..
Gọi người sống lại..phục hồi tâm can
Thuyền đi giữa biển mênh mang..
Gặp cơn bão tố..bàng hoàng lo âu..
Giơ tay Chúa phán một câu
Sóng yên biển lặng một màu xanh trong
Sa tan ma quỷ vào lòng
Chúa toan đánh bại..quan phòng tội nhân
Nhưng rồi Chúa đã mãn phần
Chết trên Thập giá trần gian thảm sầu
Mộ phần đá tảng chôn sâu
Ba ngày sống lại nhiệm mầu ving quang
Hiện ra môn đệ ngỡ ngàng..
Gặp được Chúa sống..bẻ bàng còn đâu..?
Bốn mươi ngày trọn ban đầu
Hiện ra an ủi ngỏ hầu trấn an..
Năm trăm người thấy rỏ ràng
Đám mây che khuất, nhẹ nhàng thăng thiên
Thánh Linh lưu xuất năng quyền..
Ban cho kẻ nhận lòng chuyên tìm cầu
Ra đi truyền bá nơi đâu..
Chứng nhân cho Chúa hàng đầu môn sinh
Ngày mai Chúa đến thình lình
Kẻ chết trong Chúa lên trình diện Cha
Kế đến người sống chúng ta..
Cũng cùng biến hóa để mà cất lên..
Chiên con tiệc cưới vững bền
Ngày vui hạnh ngộ càng thêm mặn nồng
Cùng Ngài hạ giới thông công
Ngàn năm cai trị lai bồng sướng vui
Đất nầy phục hoạt tiếng cười..
Ê Đen phước hạnh xanh tươi bốn mùa
Bài thơ con viết dâng Vua
Ngồi bên Thiên Phụ trông coi đất trời
Ve kêu phượng nở nơi nơi..
Bài thơ dâng Chúa rạng ngời niềm tin
Hồ Xuân Được – 2013
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com