Diễn Viên Hollywood Jen Lilley Khởi Động Mục Vụ Sinh Viên Sau “Khải Tượng” Từ Đức Thánh Linh

Từ ánh đèn Hollywood đến các giảng đường đại học trên khắp nước Mỹ, nữ diễn viên Jen Lilley đang bước vào một chặng đường mới — điều cô gọi là “khải tượng” đến từ Đức Thánh Linh.
Chia sẻ trên chương trình Faith in Culture của CBN, Lilley kể: “Tôi thấy một khải tượng thuộc linh về một làn sóng màu hồng rực xuất hiện khắp các khuôn viên đại học, đi kèm với ngọn lửa và sự phấn hưng của Đức Thánh Linh.” Cô nhớ lại mình đã hỏi Chúa: “Lạy Chúa, điều này là gì?” Và cô tin rằng Ngài đã cho cô cái tên: Wake Up Your Campus (Hãy Đánh Thức Các Khuôn Viên Trường Đại Học).
Lilley — từng tham gia loạt phim Days of Our Lives và là gương mặt quen thuộc của các phim Hallmark Channel — cho biết cô đang chính thức triển khai chuyến lưu diễn bốn tuần tại các trường đại học, bắt đầu từ ngày 29/3.
Hiện đã có 33 mục vụ sinh viên bày tỏ mong muốn đăng cai sự kiện, dù Lilley vẫn đang gây quỹ để mở rộng hành trình này.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều trường đại học tại Mỹ ghi nhận những dấu hiệu thức tỉnh tâm linh. Chẳng hạn, trong tháng này, tại Trường Đại Học Central Florida, khoảng 1.600 sinh viên được cho là đã đáp lại lời kêu gọi của Tin Lành.
Chuỗi sự kiện sắp tới của Lilley xoay quanh cuốn sách cô vừa phát hành — quyển tĩnh nguyện 365 ngày mang tên Wake Up Your Faith. Cô cho biết sẽ gửi trước các “tài liệu” đến những người phụ trách mục vụ sinh viên tại từng trường. Mỗi bộ gồm hàng chục bản sách cùng 40 tấm vé màu hồng được giấu rải rác trong khuôn viên trường. Trên mỗi vé có lời nhắn hỏi người nhặt được có muốn tham gia cơ hội nhận giải thưởng 1.000 đô-la hay không.
Khi trò “truy tìm kho báu” này diễn ra, và người tham gia rủ thêm bạn bè cùng nhập cuộc, từng bước đều được thiết kế để kết nối sinh viên với lãnh đạo mục vụ ngay tại trường. Theo Lilley, mục tiêu cốt lõi của toàn bộ hoạt động này là tạo cơ hội cho quá trình gây dựng và chăm sóc thuộc linh lâu dài.
“Thật sự giống như một cuộc săn tìm kho báu, và kho báu ấy dẫn thẳng đến với Chúa Giê-xu,” cô nói.
Lilley cho biết khải tượng này xuất phát từ việc cô nhận thấy thế hệ trẻ đang khao khát ý nghĩa thuộc linh. Cô so sánh Gen Z ngày nay với lớp thanh niên cuối thập niên 1960 và đầu 1970 — thời kỳ phong trào hippie và “tình yêu tự do” lan rộng.
Khi thất vọng với những chuẩn mực xã hội trước đó, nhiều người trẻ thời ấy tìm đến ma túy và lối sống đi ngược lại các giá trị Kinh Thánh. Dù không có một nguyên nhân duy nhất dẫn đến sự trỗi dậy của phong trào hippie, nhưng có thể thấy rõ một điều: họ khao khát điều gì đó sâu sắc và có ý nghĩa hơn.
Chính bối cảnh ấy đã mở đường cho phong trào được biết đến với tên gọi Phong Trào Chúa Giê-xu (Jesus Movement), một làn sóng thức tỉnh thuộc linh lan rộng tại Nam California, đem Tin Lành đến với thế hệ trẻ đang hoang mang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.
“Tôi thấy có rất nhiều điểm tương đồng giữa Phong Trào Chúa Giê-xu những năm 70 và thế hệ Gen Z hiện nay,” Lilley nói. “Điểm chung là họ đang tìm kiếm chân lý — đôi khi ở sai chỗ. Nhưng họ đã chán những chiêu trò, những lời chào mời. Họ không thích sự chia rẽ. Họ thật sự chỉ muốn lẽ thật.”
Những dữ liệu gần đây phần nào củng cố nhận định đó. Sau vụ ám sát nhà hoạt động Cơ Đốc Charlie Kirk vào tháng 9 năm ngoái, nhiều báo cáo cho thấy các cuộc trò chuyện về đức tin gia tăng, số người đến hội thánh và doanh số Kinh Thánh cũng tăng mạnh (với mức tăng 22% so với năm trước).
Nghiên cứu State of the Church mới nhất của Barna Group cho thấy việc đọc Kinh Thánh đang tăng lên trong nhóm Gen Z và Millennials; gần một nửa cho biết họ đọc Kinh Thánh mỗi tuần. Tính chung toàn nước Mỹ, tỷ lệ người trưởng thành đọc Kinh Thánh hằng tuần đã tăng từ 30% năm 2024 lên 42% năm 2025.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại khoảng cách giữa việc đọc Kinh Thánh và niềm tin vào tính chân thực của Kinh Thánh. Ông David Kinnaman, Giám đốc điều hành Barna Group, nhận xét: “Mức độ tiếp cận đang vượt nhanh hơn sự xác tín,” và cho rằng đây là điều cần đặc biệt lưu tâm.
Chính vì vậy, với Lilley, việc gây dựng và đồng hành sau khi sinh viên tiếp nhận đức tin là yếu tố then chốt. Cô nhắc đến ẩn dụ người gieo giống trong Ma-thi-ơ 13:19, khi Chúa Giê-xu nói rằng hạt giống rơi bên vệ đường tượng trưng cho những người nghe Lời nhưng không hiểu; rồi kẻ ác đến cướp đi điều đã gieo trong lòng họ.
“Kẻ thù sẽ tìm cách cướp lấy hạt giống ấy khỏi lòng họ,” cô nói về việc chia sẻ Tin Lành. “Vì vậy, giúp họ được gắn kết với Hội Thánh địa phương là một bước đi chiến lược — và đó cũng là cách Vương quốc Đức Chúa Trời vận hành.”
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





