Mục Sư Vác Thập Tự Xuyên Quốc Gia Để Rao Giảng Về Đấng Christ Và Kêu Gọi Quan Tâm Đến Người Vô Gia Cư

Một mục sư đã vác cây thập tự bằng gỗ nặng 34 kg suốt hai năm qua để đi khắp nước Mỹ và rao giảng.
Mục sư Nick Schindler đã vác thập tự đến tận cổng Nhà Trắng, nơi anh cùng mọi người cầu nguyện và thờ phượng Chúa Giê-xu Christ tại các quảng trường công cộng. Anh hy vọng có thể gặp trực tiếp Tổng thống Donald Trump để trao đổi về cuộc khủng hoảng vô gia cư và đề xuất những ý tưởng nhằm giúp hàng trăm ngàn người Mỹ có chỗ ở ổn định.
Tại các thị trấn nhỏ và thành phố lớn nơi anh đi qua, người dân đều tò mò với cây thập tự. Báo chí, đài phát thanh và truyền hình đã ghi nhận hành trình xuyên quốc gia của anh. Schindler hy vọng điều tương tự sẽ xảy ra ở Washington D.C. để sứ điệp về cây thập tự và người vô gia cư được lan tỏa.
Sau khi đặt cây thập tự gần cổng Nhà Trắng, anh dự định đến thăm một địa điểm có lịch sử cầu nguyện và thờ phượng không ngừng tại thủ đô – David’s Tent, một mục vụ cầu nguyện 24/7 tại D.C. Nơi đây sẽ tiếp nhận cây thập tự như một biểu tượng – nơi Schindler có thể trở lại để tưởng nhớ.
“Tôi sẽ nhớ cây thập tự này lắm,” Schindler, mục sư 40 tuổi, chia sẻ. “Nhiều người đã rơi nước mắt bên cây thập tự này, cả những giọt nước mắt vui mừng lẫn buồn bã. Đó không chỉ là hai khúc gỗ; đó là lời chứng về quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời qua một người như tôi. Cây thập tự đã trở thành một phần trong tôi, và tôi cũng là một phần trong nó.”
Schindler đã đóng cây thập tự và bắt đầu vác nó ở Bend, bang Oregon vào ngày 23 tháng 6 năm 2023. Trong suốt hành trình, anh đã chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giê-xu Christ hàng trăm lần – trong các cuộc trò chuyện cá nhân và tại các hội thánh lớn nhỏ – đồng thời kêu gọi các chính trị gia và công chúng quan tâm đến hoàn cảnh của những người không có nơi cư trú ở 11 bang.
Từ buổi điểm tâm Ngày Cả Nước Cầu nguyện ở miền Nam, đến các trại vô gia cư, các hội thánh nơi vùng quê và thành thị, thậm chí là tại sàn lập pháp bang, Schindler đã trải qua thời tiết âm độ và những cơn đau nhức ở hông, bàn chân vì đi bộ đường dài với cây thập tự trên vai.
“Tôi cảm ơn Chúa vì đã có lúc được đặt cây thập tự xuống để nghỉ ngơi; Chúa Giê-xu thì không được như vậy. Mắt Ngài nhòe đi vì máu và mồ hôi, Ngài khát và cần nghỉ ngơi nhưng không ai tỏ lòng thương xót,” anh nói.
Bên cạnh đó, Schindler cũng có cơ hội giảng dạy, phục vụ và cầu nguyện trên khắp nước Mỹ. Tại Trinidad, bang Colorado, anh cùng nhiều người khác đã cầu nguyện cho tất cả các bang khi đứng trước các lá cờ bang treo trong trung tâm cộng đồng, cầu xin Chúa đem sự phấn hưng đến từng bang.
Là người sáng lập tổ chức Redemption Railroad Ministries, Schindler từng phải dùng gậy để đi lại vì chấn thương xương chậu nghiêm trọng. Anh cũng từng sống cảnh vô gia cư suốt 5 năm kể từ năm 18 tuổi. Sau khi vượt qua nghịch cảnh, Schindler từng sở hữu nhà cho đến năm 2019, khi Chúa cảm động anh mua một xe bán đồ ăn để phục vụ người vô gia cư và mang Chúa Giê-xu trở lại đường phố. Từ đó, anh đã đến nhiều trại vô gia cư trên khắp nước Mỹ, vừa phục vụ vừa rao giảng sứ điệp về cây thập tự. Qua đó, anh học được nhiều phương án thực tiễn để giảm tình trạng vô gia cư – điều anh chia sẻ với các chính trị gia và các hội thánh.
Theo Schindler, tình trạng vô gia cư hiếm khi là do lựa chọn cá nhân mà thường do nhiều yếu tố phức tạp như nghiện ngập, thất nghiệp, thiếu giấy tờ tùy thân, tiền án và các vấn đề khác.
Mùa xuân năm nay, anh được mời đến Quốc hội bang Tennessee bởi Thượng nghị sĩ Mark Pody, người đã giới thiệu Schindler ngay trên sàn Thượng viện và chia sẻ về tấm lòng nhiệt huyết của anh trong việc rao giảng về Chúa Giê-xu và giúp đỡ người vô gia cư.
Từ một trại vô gia cư ở vùng Nashville, Schindler bỗng được mời đến một sự kiện cầu nguyện mang tầm quốc gia có sự hiện diện của Thống đốc Bill Lee – một dấu hiệu cho anh thấy ơn lành của Đức Chúa Trời, bởi anh thậm chí không có vé để tham dự.
Suốt hành trình hai năm, Schindler đã gặp hàng ngàn người trên khắp nước Mỹ. Anh ghi lại hành trình này qua video đăng gần như mỗi ngày trên mạng xã hội.
Tại Oklahoma, một người vợ, và mẹ của ba đứa trẻ, đã lái xe gần hai tiếng từ Tulsa để gặp Schindler sau khi thấy anh trên Facebook.
“Tôi cảm thấy Chúa thúc giục tôi phải gặp anh ấy,” Wendy Dukes nói. Sau đó, cô đã giới thiệu Schindler với mục sư của cô ở Tulsa.
Sau khi gặp gỡ gia đình Dukes, Schindler tặng mỗi đứa trẻ một móc khóa hình thập tự để nhắc nhở về sứ điệp đầy quyền năng này.
Được mục sư James Lacey mời giảng, Schindler đã tìm thấy một chiếc đinh đường ray ở Tulsa. Tại nhà thờ New Covenant Bible Church, anh đã dùng chiếc đinh này làm đạo cụ trong bài giảng. Khi kể về đời sống tội lỗi của mình trước đây, Schindler được Thánh Linh cảm thúc đóng chiếc đinh vào cây thập tự.
“Khoảnh khắc chiếc đinh chạm vào thập tự, tôi cảm thấy có một sức mạnh tràn ngập trong không khí. Tôi chưa từng trải nghiệm điều đó trước đây...,” Wendy Dukes nói. Cô hiện là người hỗ trợ truyền thông cho mục vụ thập tự của Schindler, bao gồm cả chuyến đi tới D.C.
Tại Twin Falls, bang Idaho, một người phụ nữ muốn được báp-têm đã đến gặp Schindler. Anh đã làm lễ báp-tem cho cô tại dòng sông Snake giữa tiết trời 4 độ C, khi các con cô đứng chứng kiến mẹ mình vâng lời Chúa Giê-xu.
Một lần khác, sau khi đi bộ cả ngày đến một hội thánh nhỏ ở Tennessee, Schindler dựng lều trên khu đất nhà thờ để nghỉ đêm. Nhưng mục sư Tony Hayes đã mời anh vào ngủ trong văn phòng của mình tại Hội thánh First Baptist ở Strawberry Plains – nơi có phòng tắm, thức ăn và sự tiếp đón như ở nhà.
“Khi tôi đi qua đất nước này, có hai kiểu mục sư khi nhìn thấy tôi vác thập tự. Một là họ như trẻ con thấy quà Giáng sinh. Hai là họ sợ và không muốn dính dáng gì đến,” Schindler chia sẻ.
Anh thường đưa ra thử thách: ai vác được thập tự đi một dặm (khoảng 20 dãy phố), anh sẽ thưởng 100 đô la.
Tại Raton, bang New Mexico, một thanh niên từng phủ nhận rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã nhận thử thách. Khi cả hai cùng bước đi, Schindler chia sẻ với cậu về những gì đã xảy ra về mặt thể chất khi Chúa Giê-xu vác cây thập tự. Đến nửa đường, thanh niên kia cảm động bởi sự cáo trách của Thánh Linh – đã đặt cây thập tự xuống và cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu.
Kỷ niệm hai năm vác thập tự là một cột mốc đáng nhớ đối với Schindler:
“Tôi không còn là người như khi tôi bắt đầu. Tôi thấy bằng chứng về sự nhân lành của Chúa, các phép lạ Ngài làm, và những đời sống được chạm đến. Tôi có thể quả quyết nói rằng – không chỉ Chúa Giê-xu có thật, mà ở những nơi bạn thấy tôi vác thập tự, chính Chúa Giê-xu đã vác tôi và cả cây thập tự ấy,” anh nói.
Sau thời gian nghỉ ngơi tại Virginia, Schindler dự định sẽ đóng một cây thập tự khác để bắt đầu hành trình quay về Oregon, dừng chân cầu nguyện ở hai bờ sông Mississippi. Schindler chia sẻ Chúa đã phán với anh rằng sự phấn hưng sẽ xảy ra tại Oregon.
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





