Cách Để Có Mối Quan Hệ Cá Nhân Với Đức Chúa Trời

Khi Đức Chúa Trời sáng tạo muôn vật, Ngài phán: “Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta và giống như Chúng Ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc, và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất” (Sáng-thế Ký 1:26). Đó chính là ý định của Đức Chúa Trời khi Ngài dựng nên A-đam và Ê-va. Họ chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ này khi có mối quan hệ gần gũi với Chúa. Trong Sáng-thế Ký 2-3, chúng ta đọc thấy Đức Chúa Trời đi lại trong Vườn và trò chuyện với A-đam và Ê-va.
Mối tương giao ấy đã bị đổ vỡ khi A-đam và Ê-va chọn ‘quay lưng lại’ với Đức Chúa Trời. Từ khoảnh khắc đó trở đi, Chúa không còn là ‘tình yêu của cuộc đời họ’ nữa. Lòng họ hướng về chính mình, về tội lỗi, về bóng tối, về Sa-tan. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, đó không phải là kết thúc. Ngài lập tức ban lời hứa về sự phục hồi cho họ (và cho chúng ta). Và Ngài đã giữ lời hứa! Ngài sai Con Ngài là Đức Chúa Giê-su đến để hàn gắn mối quan hệ đã đổ vỡ ấy, đưa chúng ta trở lại với mục đích ban đầu.
Sự phục hồi qua Chúa Giê-su
Chính Chúa Giê-su đã giải thích Ngài là ai, vì sao Ngài đến và làm thế nào để có mối quan hệ với Đức Chúa Cha: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha. …Khi Ta nói Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta thì hãy tin Ta; bằng không, hãy tin qua chính các công việc Ta làm. Thật, Ta bảo thật các con, người nào tin Ta cũng sẽ làm những việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về với Cha. Các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh nơi Con. Nếu các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho. Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta. Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời, tức là Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con.” (Giăng 14:6 , Giăng 14:11-17)
Đây là lẽ thật dành cho tất cả những ai đã tiếp nhận Đức Chúa Giê-su làm Cứu Chúa và Chúa của mình, đồng thời đã nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nếu bạn đã tiếp nhận Chúa, bạn có thể tin chắc rằng mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Cha đã được tái lập. Đức Thánh Linh sẽ bắt đầu hành động trong đời sống bạn để phục hồi những phẩm chất được mô tả trong Thi-thiên 1:1-3, “Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng.”
Chúa yêu bạn
Khi Chúa tạo dựng bạn, Ngài tạo dựng bạn theo hình ảnh của Ngài, với cùng một mục đích như khi Ngài tạo dựng A-đam và Ê-va. Qua Đấng Christ và bởi sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, bạn có thể trở lại với mục đích ấy một lần nữa! Đức Chúa Trời thật sự muốn có mối quan hệ với chúng ta. Ngài muốn hiện diện trong đời sống chúng ta, từng phút, từng giờ, cả ngày lẫn đêm. Ngài muốn chúng ta chia sẻ với Ngài mọi điều: mọi suy nghĩ, cảm xúc, niềm vui, nỗi đau, lo lắng, nhu cầu và cả những dự định của mình. Cũng giống như khi bạn ở trong một mối quan hệ với ai đó. Khi bạn yêu một người, bạn muốn ở bên họ, muốn dành thời gian cho nhau, trò chuyện, cùng nhau làm mọi việc, mở lòng và chia sẻ với nhau. Chúa cũng muốn điều tương tự từ bạn! Ngài muốn nghe tiếng lòng bạn, và Ngài cũng muốn bày tỏ tấm lòng Ngài cho bạn qua Lời của Ngài! Kinh Thánh là Lời của Ngài và trong đó Ngài nói về tình yêu của Ngài dành cho bạn, về những kế hoạch Ngài dành cho bạn, cũng như cách bạn có thể chia sẻ tấm lòng và đời sống mình với Ngài…
“Trong ngày đó, các con sẽ biết rằng Ta ở trong Cha Ta; các con ở trong Ta, và Ta ở trong các con. Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ, ấy là người yêu mến Ta. Người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, Ta cũng sẽ yêu thương người, và bày tỏ chính Ta cho người.” (Giăng 14:20-21).
Bạn có khao khát một mối quan hệ sâu nhiệm với Đức Chúa Trời không? Hãy tự hỏi: Mỗi ngày tôi dành bao nhiêu thời gian cho Chúa? Có điều gì trong đời sống tôi đang cản trở việc gây dựng mối quan hệ với Ngài không? Đức Chúa Trời có thật sự là ưu tiên số một của tôi không?
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: biblword.net
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





