Quốc Tế

Youtuber Cơ Đốc Người Ai Cập Bị Kết Án 5 Năm Lao Động Khổ Sai Vì Bày Tỏ Đức Tin

Bởi Cbn.com··4 phút đọc
Youtuber Cơ Đốc Người Ai Cập Bị Kết Án 5 Năm Lao Động Khổ Sai Vì Bày Tỏ Đức Tin

Một YouTuber Cơ Đốc tại Ai Cập vừa bị tuyên án 5 năm lao động khổ sai vì lên tiếng bảo vệ đức tin của mình trên mạng, theo thông tin từ một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington D.C.

Người này là Aughustinos Samaan, bị kết tội với các cáo buộc như “xúc phạm tôn giáo” và “lạm dụng mạng xã hội” do những nội dung anh đăng tải nhằm bảo vệ Cơ Đốc giáo, theo báo cáo của Foundation for Defense of Democracies (FDD).

Samaan sở hữu một kênh YouTube với khoảng 100.000 người theo dõi, tập trung phản hồi và phản biện các nội dung chống Cơ Đốc giáo đang lan rộng tại Ai Cập, theo Coptic Solidarity. Anh cũng là một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực biện giáo Cơ Đốc và so sánh tôn giáo.

Anh bị bắt giữ vào tháng 10 năm ngoái và ban đầu chỉ bị tạm giam 15 ngày để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, theo Mariam Wahba, chuyên viên phân tích của FDD, thời gian tạm giam ngắn hạn này nhanh chóng kéo dài thành nhiều tháng bị giam giữ.

“Việc giam giữ và cô lập con người trong thời gian dài khiến hệ thống pháp lý Ai Cập thực chất trừng phạt bị can từ rất lâu trước khi vụ án được đưa ra xét xử,” Wahba viết.

Bà cho biết, theo luật Ai Cập, thời gian tạm giam trước xét xử tối đa là 6 tháng đối với tiểu hình, 18 tháng với trọng tội, và 24 tháng với các tội danh có thể chịu án chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, trên thực tế, hệ thống này thường xuyên bị thao túng, khiến việc được xét xử hoặc trả tự do gần như là điều không thể.

Theo Wahba, các công tố viên thường xuyên gia hạn lệnh tạm giam theo từng đợt hai tuần, kéo dài đến 5 tháng, với lý do “tiếp tục điều tra”.

Đáng chú ý, Mustafa Kassem, một công dân Ai Cập–Mỹ, từng bị tạm giam suốt 5 năm theo cơ chế này trước khi qua đời trong trại giam vào năm 2020.

Một trường hợp khác là Saeed Mostafa, người Hồi giáo Ai Cập cải đạo sang Cơ Đốc giáo, bị bắt chỉ vài tuần trước Samaan và hiện vẫn đang bị giam giữ với các cáo buộc như “gia nhập tổ chức khủng bố” và “xúc phạm Hồi giáo”.

Ngoài ra, Samaan còn bị kết án mà không có một phiên tòa công bằng. Theo thông cáo báo chí của Coptic Solidarity, cho đến nay phía luật sư bào chữa vẫn không được tiếp cận hồ sơ vụ án, cũng như không có cơ hội thực sự để thực hiện quyền bào chữa hay đại diện cho bị cáo trước tòa. Những điều này làm dấy lên mối quan ngại nghiêm trọng về các bảo đảm xét xử công bằng và quyền bào chữa căn bản được ghi nhận trong Hiến pháp Ai Cập cũng như luật pháp trong nước.

Dù Hiến pháp Ai Cập có ghi nhận quyền tự do biểu đạt và tự do tín ngưỡng, Coptic Solidarity cho biết trên thực tế, các quyền này chỉ được áp dụng cho người Hồi giáo.

“Theo cách áp dụng hiện nay, vụ việc của Samaan cho thấy những luật lệ này không còn là công cụ bảo vệ sự hài hòa tôn giáo như chính quyền Cairo từng tuyên bố, mà trở thành phương tiện cưỡng ép,” Wahba nhận định. “Điều đó càng làm nổi bật sự mong manh của cộng đồng Cơ Đốc trong hệ thống pháp lý Ai Cập, và cho thấy việc bày tỏ đức tin của các nhóm thiểu số vẫn mang tính điều kiện và có thể bị trừng phạt.”

Năm nay, Ai Cập được xếp hạng 42 trong danh sách 50 quốc gia đàn áp Cơ Đốc nhân nghiêm trọng nhất thế giới do Open Doors công bố.

Theo Open Doors, phần lớn các vi phạm tự do tôn giáo tại Ai Cập xảy ra ở cấp cộng đồng, bao gồm việc quấy rối phụ nữ Cơ Đốc và các vụ đám đông trục xuất tín hữu sau những cáo buộc phạm thượng. Những sự việc này thường diễn ra tại vùng nông thôn Thượng Ai Cập và một số khu đô thị nghèo, đặc biệt là nơi có sự hiện diện của các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Những người cải đạo từ Hồi giáo sang Cơ Đốc giáo là nhóm phải đối mặt với sự bắt bớ nghiêm trọng nhất.

Tuy vậy, giữa bách hại, phân biệt đối xử và thậm chí cái chết, các Cơ Đốc nhân tại khu vực này vẫn bền lòng đứng vững trong đức tin.

Gia Chacon, người sáng lập tổ chức For the Martyrs, đang lên tiếng để nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của các Cơ Đốc nhân bị bách hại.

“Dù phải đối diện với những bi kịch không thể tưởng tượng nổi và những tội ác ghê rợn chống lại nhân loại, họ vẫn giữ được hy vọng và không từ bỏ đức tin của mình,” cô chia sẻ.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan