Một đêm mùa hè, trong lúc tận hưởng làn gió ấm và khoảng thời gian quây quần bên gia đình, tôi bất chợt nhận ra một trong những nỗi sợ lớn nhất của mình với tư cách là người nuôi chó. Chú chó của tôi, Dodger, đã bị chồn hôi xịt.
Bài học đầu tiên tôi học được tối hôm đó là: khi một con chó dính mùi chồn hôi, mọi thứ xung quanh nó đều bị ảnh hưởng. Nếu nó bước vào nhà, cả căn nhà lập tức ám mùi. Nhảy lên ghế sofa, mùi cũng bám luôn ở đó. Khi nó cọ vào người bạn, coi như bạn cũng “dính mùi” theo.
Bài học thứ hai: mùi chồn hôi cực kỳ khó tẩy sạch. Xà phòng và nước hoàn toàn không giải quyết được vấn đề. Thậm chí, chúng tôi còn phát hiện ra nước làm cho mùi đó… nồng hơn. Cuối cùng, giải pháp hiệu quả lại là một lần tắm bằng dung dịch chuyên dụng. Hóa ra, cần một sản phẩm được tạo ra đúng cho vấn đề đó. Nó phá vỡ mùi chồn hôi tận gốc. Khi trở về từ tiệm chăm sóc thú cưng, Dodger trông sạch sẽ và thơm tho — như một chú chó hoàn toàn mới.
Cũng vậy, chỉ có một giải pháp thật sự cho vấn đề tội lỗi của chúng ta. Tôi nhớ rất rõ cảm giác mình bị “ám mùi” bởi tội lỗi. Dường như nó ảnh hưởng đến mọi điều tôi chạm vào, mọi khía cạnh trong đời sống tôi. Dù cố gắng thế nào để tự sửa mình, tôi chỉ tìm được những giải pháp tạm bợ — và nhiều khi còn khiến vấn đề gốc rễ tệ hơn. Chỉ khi tôi đến với Đấng Christ bằng một tấm lòng đầu phục, xiềng xích mới thật sự bị bẻ gãy, và sự xấu hổ của tội lỗi mới được cất đi khỏi đời sống tôi.
Trong Xa-cha-ri 3, vị tiên tri được cho thấy một khải tượng về Giê-hô-sua, thầy tế lễ thượng phẩm. Sa-tan đứng đó để tố cáo ông, vì ông mặc áo bẩn khi đứng trước thiên sứ của Đức Giê-hô-va.
“Thiên sứ ấy bảo các vị đang đứng trước mặt mình rằng: “Hãy cởi áo bẩn của người nầy ra.” Rồi thiên sứ nói với Giê-hô-sua: “Hãy xem, Ta đã cất bỏ tội ác khỏi ngươi, và Ta sẽ mặc lễ phục tốt đẹp cho ngươi.” … Vậy, họ đội mũ sạch và mặc y phục cho người…” (Xa-cha-ri 3:4-5)
Đức Chúa Trời không chỉ cởi bỏ y phục cũ bị vấy bẩn. Ngài khoác lên ông lễ phục mới — sạch sẽ, tốt đẹp, xứng với chức tế lễ.
Tôi tin rằng khải tượng ấy được ứng nghiệm trọn vẹn trong Chúa Giê-xu Christ. Ngài đã mang lấy điều thuộc về chúng ta, để chúng ta được nhận lấy điều thuộc về Ngài. Như Phao-lô đã viết trong 2 Cô-rinh-tô 5:21, “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.”
Thật là một Đức Chúa Trời kỳ diệu! Ngài không chỉ cất đi tấm áo nhơ nhớp — tức là tội lỗi của chúng ta — mà còn đi xa hơn nữa: Ngài mặc cho chúng ta trang phục mới. Vì vậy, kẻ thù không còn gì để tố cáo. Chúng ta được rửa sạch, được đổi mới, và được khoác lên sự công chính của Đấng Christ, để đứng không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời.
Lòng tôi tràn ngập niềm vui trong Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vì Ngài đã mặc cho tôi áo cứu rỗi và choàng lên tôi áo choàng công chính.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com/devotions
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
