Chúa Trời Có Thật - Chương 52: Giê-hô-va Ra-pha Có Nghĩa Là Gì?

Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên một cách đầy quyền năng khỏi tay những chủ nô Ai Cập, nhưng dân này hiện đang chết khát trong đồng vắng. Ba ngày trôi qua không có dấu hiệu của nước, và rồi cuối cùng họ cũng nhìn thấy nước từ đằng xa. Niềm hy vọng dâng trào trong lòng họ. Hãy tưởng tượng họ phải cảm thấy khổ sở thế nào khi đưa gáo nước lớn lên môi, để rồi phát hiện ra nước rất đắng. Phải chăng Chúa mang họ đến đây để chết?
Không, chẳng hề như vậy. Đức Chúa Trời đã đưa họ đến thời điểm tuyệt vọng này để bày tỏ chính Ngài là Giê-hô-va Ra-pha, có nghĩa là “Đức Chúa Trời chữa lành.” Đức Chúa Trời phán với họ, “Nếu các con chăm chú nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, làm điều ngay thẳng trước mặt Ta, lắng tai nghe các điều răn và gìn giữ mọi luật lệ Ta thì Ta sẽ không giáng trên các con một bệnh nào trong các bệnh mà Ta đã giáng trên dân Ai Cập. Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho các con” (Xuất 15:26).
| chữa lành những tâm hồn tan vỡ và băng bó vết thương của họ. Thi-thiên 147:3 |
Danh xưng chữa lành này có ý nghĩa gì với chúng ta? Hiển nhiên Chúa chữa lành chúng ta về thể chất. Đó là lý do tại sao chúng ta cầu nguyện để được chữa lành. Đôi khi Chúa thực hiện điều này bằng một phép lạ; đôi khi là sự chữa lành từ từ bằng cách sử dụng các công cụ mà chúng ta có – chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập thể dục đều đặn hoặc sự can thiệp về y tế. Đôi khi sự chữa lành sẽ chỉ diễn ra trên thiên đàng. Nếu chúng ta cho rằng mọi bệnh tật theo một cách nào đó đều là hậu quả của tội lỗi, hoặc sự hư nát của thân thể xảy ra theo lẽ thường là kết quả của việc con người sa vào tội lỗi hay do những hành vi sai trái của chính chúng ta, thì nơi tốt nhất để đến khi chúng ta cần được chữa lành thân thể là đến với Chúa, Đấng có thể cứu chuộc cả thể xác và linh hồn. Tuy nhiên, chúng ta thường xuyên làm đủ mọi cách cho đến khi không còn lựa chọn nào khác thì mới dâng sức khỏe của mình lên Chúa qua lời cầu nguyện, hoặc chúng ta tin tưởng vào các bác sĩ loài người hơn là Vị Thầy Thuốc đại tài.
Sự chữa lành quan trọng hơn mà Chúa thực hiện cho chúng ta là chữa lành linh hồn. Ngài đã ban nước uống cho dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng, nhưng Ngài cũng ban cho họ lời hứa về mối quan hệ giao ước. Ngài hứa rằng nếu họ vâng lời Ngài thì họ sẽ là dân của Ngài và Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ. Khi chúng ta vâng lời Chúa, mối quan hệ của chúng ta với Ngài ngày càng sâu sắc hơn. Chúng ta kinh nghiệm một sự gần gũi tươi mới với Chúa, một sự bình an và niềm vui sâu sắc còn lại mãi, ngay cả khi chúng ta gặp hoàn cảnh khó khăn bên ngoài. Tóm lại, chúng ta khám phá ra sự chữa lành tâm hồn thực sự. Cuối cùng, sự chữa lành của chúng ta đã được làm trọn nhờ sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su. Ê-sai 53:5 nói, “Nhưng Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt Người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người mang, chúng ta được lành bệnh.” Bạn có cần được chữa lành ngay hôm nay không? Hãy đến với Đấng đã chịu thương để chữa lành cho bạn. Ngài là Đấng băng bó vết thương của bạn và chữa lành linh hồn bạn từ trong ra ngoài.
Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





