Chúa Trời Có Thật - Chương 51: Ê-sha-đai Có Nghĩa Là Gì?

Sha-đai là một tên gọi cổ xưa dành cho Đức Chúa Trời, ám chỉ vai trò của Ngài là Đấng đứng đầu trên thiên đàng. Từ gốc trong tiếng Do Thái xuất phát từ chữ “ngọn núi,” là nơi Đức Chúa Trời Tối Cao thường gặp gỡ dân Ngài và từ trên núi Ngài đưa ra sự phán xét. Chúng ta có thể coi Sha-đai là một “ông chủ lớn,” vị Quan Án khen thưởng người tốt và trừng phạt kẻ ác.
Đối với dân sự Chúa, danh xưng Sha-đai đặc biệt gắn liền với những lời hứa trong giao ước của Đức Chúa Trời. Từ Sha-đai sử dụng các phụ âm giống từ Do Thái mang nghĩa “nguồn nuôi sống, bầu sữa mẹ.” Lối chơi chữ này minh họa cách Đức Chúa Trời tuôn đổ phước lành, đặc biệt là phước lành về phần con cái, trên dân Ngài. Ngài phán với Gia-cốp, “Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng ; hãy sinh sản và gia tăng gấp bội. Một dân tộc rồi một cộng đồng nhiều dân tộc sẽ ra từ con, và các vua chúa sẽ từ dòng dõi con mà ra” (Sáng-thế 35:11). Quan trọng hơn cả, Đức Chúa Trời đã tuôn đổ phước lành của Ngài trên Y-sơ-ra-ên bằng cách sai Đấng thừa kế đước hứa là Chúa Giê-su Christ đến, để ban phước cho các dân bằng sự chết trên thập tự giá và sống lại trong chiến thắng để bất cứ ai tin Ngài đều được sự sống đời đời.
| Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là nơi nương náu con và là đồn lũy con;Cũng là Đức Chúa Trời của con, con tin cậy nơi Ngài.”Thi-thiên 91:1-2 |
Có 48 lần danh Sha-đai xuất hiện trong Kinh Thánh, chủ yếu trong sách Gióp và Ru-tơ. Đây không phải là điều ngẫu nhiên; những sách này cho thấy con người vật lộn với sự phán xét tối thượng của Đức Chúa Trời. Cả Gióp và Na-ô-mi (bà gọi Chúa là Sha-đai trong sách Ru-tơ) đều cảm thấy Chúa ngược đãi họ. Họ nghĩ rằng họ làm tất cả những điều đúng đắn, thế nhưng Chúa lại đối xử với họ khắc nghiệt. Gióp mất tất cả, kể cả sức khỏe; chồng và các con trai của Na-ô-mi đều thiệt mạng. Phước lành của Chúa ở đâu? Ngài đã lấy đi mọi thứ và chẳng chừa lại gì cho họ. Nhưng tất nhiên, đó không phải là kết thúc của câu chuyện. Đối với Gióp và Na-ô-mi, cũng như đối với chúng ta, sự mất mát mà Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời chúng ta sẽ tạo ra nhiều chỗ trống hơn để Ngài bước vào đời sống chúng ta. Ngài nuôi dưỡng chúng ta và xoa dịu những khao khát không ngừng nghỉ của chúng ta như một đứa trẻ đói khát được mẹ dỗ dành. Cho đến khi những điều chúng ta lệ thuộc không còn nữa, chúng ta mới nhận ra rằng chúng ta cần Ngài biết bao hoặc khám phá ra rằng chỉ một mình Ngài là quá đủ cho chúng ta rồi. Sự phán xét của Chúa có thể gây ra đau khổ, nhưng Ngài tự phó chính mình để phục hồi và cứu chuộc ngay cả nỗi đau sâu sắc nhất của chúng ta. Sha-đai là Đấng có thể mang lại phước lành lớn hơn những gì chúng ta đã đánh mất. Hãy chạy đến với Sha-đai khi bạn khát, khi bạn cảm thấy trống rỗng, khi bạn cảm thấy cuộc đời đã đối xử khắc nghiệt với bạn. Ngài sẽ nuôi dưỡng và bảo vệ bạn theo cách mà chỉ có Đức Chúa Trời Tối Cao mới có thể làm được.
Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





