Chúa Trời Có Thật - Chương 50: Ê-roi Có Nghĩa Là Gì?

A-ga đã ở trong cảnh tuyệt vọng và khốn cùng – một phần do hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng và một phần do những lựa chọn sai lầm của chính nàng. Là một người nữ nô lệ, A-ga bị buộc phải mang thai với chồng của bà chủ mà nàng phục vụ. Nhưng sau đó nàng lại khinh bỉ bà chủ mình, và điều này đã khiến nàng chịu tủi nhục đến mức phải bỏ trốn vào đồng vắng. Tại đó, trong đồng vắng, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho nàng với danh xưng Ê-roi, Đức Chúa Trời đoái xem.
| Nàng gọi Đức Giê-hô-va, Đấng đã phán với mình, là “Đức Chúa Trời đoái xem,” vì nàng nói: “Chẳng phải chính nơi nầy tôi đã thấy Đấng đoái xem tôi sao?”Sáng-thế Ký 16:13 |
Khi Đức Chúa Trời gặp gỡ A-ga trong đồng vắng, câu hỏi đầu tiên Ngài hỏi nàng là “ngươi từ đâu đến, và định sẽ đi đâu?” (Sáng-thế 16:8). Tất nhiên, Chúa biết câu trả lời. Nhưng đây là một phần trong quá trình A-ga phải trải qua để hiểu Chúa nhìn nhận nàng như thế nào bằng cách tự nhìn nhận hoàn cảnh của mình với thái độ đúng đắn và nói ra những gì nàng đang làm. Sau đó, Đức Chúa Trời ban cho nàng một chỉ dẫn khó khăn – trở về với bà chủ và chịu lụy dưới tay bà (Sáng-thế 16:9). Nhưng với lòng thương xót của Ngài, Đức Chúa Trời cũng ban cho nàng một lời hứa: Con trai của A-ga sẽ là cha của nhiều dân tộc và một ngày nào đó sẽ cai trị những dân khác (Sáng-thế 16:10-12). Với những lời này, A-ga nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã đoái xem nàng – Ngài thực sự nhìn thấy con người thật của nàng – và quan tâm đến nàng. Tiếng kêu tuyệt vọng của nàng đã được nghe thấy. Những khó khăn của nàng không giấu được Chúa. Và Ngài đang chăm sóc nàng. Vậy nên nàng nói, “Ngài là Đức Chúa Trời thấy rõ... Chính tại đây, tôi đã thấy Chúa là Đấng đoái xem tôi” (xem Sáng-thế 16:13). Đây là nơi duy nhất trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời được gọi là Ê-roi, nhưng khái niệm về một Đức Chúa Trời hay đoái xem được truyền tải xuyên suốt Kinh Thánh. Khi những nô lệ người Y-sơ-ra-ên kêu cầu Chúa, Kinh Thánh cho chúng ta biết Ngài thấy rõ nỗi khốn khổ của họ, nghe thấu tiếng họ kêu than và đã ngự xuống để giải cứu họ (Xuất 3:7-8). Tác giả thi thiên nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã nhìn thấy chúng ta trước khi chúng ta được tạo hình trong lòng mẹ: “Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy” (Thi-thiên 139:16). Chúa không bao giờ ngủ; Ngài đang ngày đêm chăm sóc chúng ta, bảo vệ và gìn giữ chúng ta trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời: “Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa; Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời” (Thi-thiên 121:7-8). Bất kể bạn đang ở đâu hay bạn sẽ đi đâu, Chúa Ê-roi đều nhìn thấy bạn. Ngài quan tâm đến bạn. Ngài đang chăm sóc bạn và sẽ giải cứu bạn. Bạn không bao giờ ở ngoài sự quan phòng của Chúa.
Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





