Chúa Trời Có Thật - Chương 48: Giê-hô-va Di-rê Có Nghĩa Là Gì?

Danh Giê-hô-va Di-rê lần đầu tiên được sử dụng trong Sáng-thế Ký 22, khi Đức Chúa Trời yêu cầu Áp-ra-ham hy sinh đứa con của lời hứa đã phải chờ đợi rất lâu mới có được, Y-sác. Đây là một cuộc thử nghiệm: Áp-ra-ham có sẵn lòng dâng món quà quý giá nhất của mình lên cho Đức Chúa Trời không? Ông đã làm như vậy. Nhưng vào phút cuối, thiên sứ của Đức Chúa Trời đã giữ tay ông lại. Đức Chúa Trời muốn thử lòng Áp-ra-ham, nhưng Ngài không bắt ông hoàn thành việc dâng của lễ. Thay vào đó, Đức Chúa Trời đã cung ứng một con chiên đực làm của lễ thay thế. Câu chuyện kết thúc bằng cách giới thiệu một danh xưng mới của Đức Chúa Trời, Giê-hô-va Di-rê: “Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn” (Sáng-thế 22:14).
Câu chuyện về của lễ hy sinh “hụt” của Áp-ra-ham chứa đựng nhiều lẽ thật về đức tin và sự thử thách, nhưng có lẽ lẽ thật quan trọng nhất là Đức Chúa Trời chu cấp. Và điều quan trọng nhất mà Đức Chúa Trời đã từng cung ứng chính là của lễ được báo trước trong câu chuyện Áp-ra-ham và Y-sác trên núi của Đức Giê-hô-va. Giống như Áp-ra-ham, Đức Chúa Cha đã dâng Con yêu dấu của Ngài làm của lễ. Giống như Y-sác [vác củi dùng cho tế lễ thiêu đi lên núi], Chúa Giê-su, Con Đức Chúa Trời cũng đã mang cây gỗ lên đỉnh núi để dâng sinh tế. Nhưng không giống như Y-sác, Chúa Giê-su thực sự phải chịu chết.
| Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.Sáng-thế Ký 22:14 |
Sự hy sinh của Y-sác sẽ không mang lại sự tha tội đời đời, nhưng khi dòng dõi được hứa từ xưa của Áp-ra-ham, Chúa Giê-su, Đấng Mê-si, đến dâng mình trên núi của Đức Chúa Trời, thì của lễ hy sinh đó là một lần đủ cả: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu” (Giăng 3:16-17). Đức Chúa Trời đã cung ứng của lễ hoàn hảo cuối cùng, một lần đủ cả. Đức Chúa Trời cũng chu cấp cho chúng ta những điều khác nữa: “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32). Giê-hô-va Di-rê cũng chu cấp mọi thứ chúng ta cần dùng ngày nay. Ngài là “Giê-hô-va cung ứng mọi sự,” một cách khác để dịch từ Di-rê. Danh Giê-hô-va Di-rê ngụ ý cả việc Ngài nhìn thấy trước nhu cầu của chúng ta và hành động để đáp ứng những nhu cầu đó. Chúa Giê-su nói, chúng ta không cần phải lo lắng, vì Đấng mặc đẹp cho hoa huệ ngoài đồng chắc chắn cũng sẽ mặc đẹp cho chúng ta, và Đấng nuôi sống chim trời chắc chắn cũng sẽ ban đồ ăn cho chúng ta (Ma-thi-ơ 6:25-34). Đức Chúa Trời đã hứa chu cấp mọi thứ chúng ta cần cho đời này và đời sau, và tại thập tự giá, Ngài đã chứng minh rằng Ngài có quyền năng để làm điều đó. Vì vậy, chúng ta có thể tin cậy Giê-hô-va Di-rê sẽ chu cấp. Kinh Thánh hứa, “Sư tử tơ có thể thiếu thốn và đói khát, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu điều tốt lành nào” (Thi-thiên 34:10). Hôm nay bạn cần gì? Bạn có thể tin cậy Giê-hô-va Di-rê sẽ chu cấp điều đó.
Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





