Chúa Trời Có Thật - Chương 45: Tại Sao Đức Chúa Trời Có Nhiều Danh Xưng Khác Nhau Trong Kinh Thánh?

Nhiều bậc cha mẹ trăn trở trong quá trình đặt tên cho con. Tên đó nghe có vẻ buồn cười khi ghép với họ của chúng ta. Em từng biết một kẻ bắt nạt có tên giống như vậy; hãy loại bỏ cái tên đó ra khỏi danh sách. Tên này thường quá. Xem những chữ cái đầu đánh vần thành chữ gì kìa. Tên bạn trai cũ – chắc chắn là không rồi! Nhưng dù chúng ta có nỗ lực thế nào trong việc đặt tên cho con, thì các bậc cha mẹ ở thế giới cổ đại lại càng gặp nhiều khó khăn hơn. Đối với họ, cái tên không chỉ để gọi con mình; mà còn là cái nhìn sâu sắc vào tâm hồn của con trai hoặc con gái họ. Cái tên thể hiện bản chất và tính cách của một người và thường mang một số ý nghĩa thuộc linh.
Xuyên suốt Kinh Thánh, khi một nhân vật nổi bật có cuộc gặp gỡ đầy kịch tính với Chúa, Ngài đã đổi tên họ. Áp-ram thành Áp-ra-ham. Sa-rai thành Sa-ra. Si-môn thành Phi-e-rơ. Sau-lơ thành Phao-lô. Việc đổi tên là một cách đánh dấu sự thay đổi về tính cách và các thứ tự ưu tiên. Họ đã trở thành một con người mới và Chúa ban cho họ cái tên mới để công khai với mọi người là họ đã thay đổi. Những cái tên có câu chuyện của riêng mình và chỉ ra danh tính của người mang tên đó trong thế giới Kinh Thánh.
| Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố; Kẻ công bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn trú cao. Châm-ngôn 18:10 |
Tầm quan trọng của việc đặt tên giải thích tại sao Đức Chúa Trời có rất nhiều tên (hay danh xưng) trong Kinh Thánh: mỗi danh xưng truyền đạt một số khía cạnh về bản tính của Ngài. Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết Ngài một cách đầy đủ nên Ngài ban cho chúng ta nhiều danh xưng để bày tỏ Ngài là ai. Ngài là Đấng Cứu Rỗi, Đấng Chu Cấp, Chúa Toàn Năng, và Chủ Tể. Ngài là Đức Chúa Trời hay đoái xem. Là Cha. Là Đấng Chữa Lành. Một nguồn trên Internet tuyên bố có 900 danh xưng khác nhau của Chúa trong Kinh Thánh! Chúng ta sẽ khám phá một số danh xưng được sử dụng phổ biến và những danh xưng đó dạy chúng ta điều gì về Chúa trong những trang còn lại của cuốn sách này.
Danh của Chúa cho chúng ta thấy cách Ngài hạ mình xuống gặp gỡ nhân loại ngay tại nơi họ đang ở. Nô lệ A-ga, bị lạc trong hoang mạc, phát hiện ra “Ê-roi,” Đức Chúa Trời đoái xem. Đa-vít phát hiện ra “Giê-hô-va Sa-bao,” Đức Chúa Trời vạn quân, Đấng giúp người đánh bại Gô-li-át. Các môn đồ khám phá ra “A-ba,” Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Trong mỗi trường hợp, Chúa đang cho những cá nhân này (và chúng ta) thấy rằng Ngài là tất cả những gì họ cần, đồng thời đưa ra lời mời đáp ứng bằng đức tin. Trên thực tế, thuật ngữ trong Kinh Thánh để chỉ việc kêu cầu Chúa trong đức tin là “kêu cầu danh Chúa.” Khi chúng ta kêu cầu danh Ngài, chúng ta đang nương cậy vào bản tính của Chúa và chính Ngài. Chúng ta đang tin cậy Ngài. Chúng ta đang tuyên bố cho bản thân và hoàn cảnh của mình biết rằng Chúa là tất cả những gì chúng ta cần.
Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





