Chúa Trời Có Thật - Chương 44: Đức Chúa Trời Là Tình Yêu Thương Có Nghĩa Là Gì?

Bạn nhìn thấy dòng chữ “Đức Chúa Trời là tình yêu thương” trên các miếng đề-can dán xe, trong các trận đấu bóng và trên mạng xã hội. Cụm từ súc tích này thực chất là một câu Kinh Thánh (1 Giăng 4:8). Nhưng câu này có nghĩa là gì?
Hãy bắt đầu bằng cách nói rằng câu này không có nghĩa là “tình yêu thương là Đức Chúa Trời,” như thể Chúa là một thuộc tính duy nhất chứ không phải là một Thân Vị có nhiều thuộc tính. Câu này cũng không chỉ có nghĩa là “Đức Chúa Trời yêu thương,” như thể tình yêu là một trong những thuộc tính không thường xuyên của Chúa. Khi chúng ta nói “Đức Chúa Trời là tình yêu thương,” chúng ta đang nói rằng tình yêu là một phần bản thể của Ngài. Chúa không thể làm gì khác hơn là yêu thương; đó là cách Ngài luôn hành động. Điều đó cũng có nghĩa Chúa là định nghĩa của tình yêu – Ngài là nguồn gốc tối thượng của mọi tình yêu thương và là Đấng duy nhất thể hiện tình yêu một cách hoàn hảo.
| Thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ Con ấy mà được sống.1 Giăng 4:7-9 |
Tiếp theo, chúng ta hãy xem tình yêu của Chúa là như thế nào. Tình yêu của Đức Chúa Trời là thành tín (Ca-thương 3:22-23), hòa giải (2 Cô-rinh-tô 5:19), và vô giá (Giăng 3:16). Tình yêu đó không tây vị và chân thành, chẳng hề hư mất và luôn kiên định (Thi-thiên 136). Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương qua cách Ngài tìm kiếm phúc lợi cho chúng ta ngay cả khi chúng ta nổi loạn, và qua cách Ngài bắt đầu mối quan hệ với chúng ta trong khi chúng ta còn là kẻ thù của Ngài. Tình yêu của Chúa hay nhịn nhục, hay nhân từ, chân thật, hy vọng và nhẫn nại (1 Cô-rinh-tô 13). Tình yêu thương là sự thể hiện lòng nhân từ của Ngài đối với mọi tạo vật của Ngài, ngay cả với những tội nhân vô tín như chúng ta.
Ngược lại với những gì người ta vẫn tin, tình yêu của Chúa không mâu thuẫn với bất kỳ thuộc tính nào khác của Ngài. Tình yêu không mâu thuẫn với bất cứ điều gì khác Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời – mọi điều về Ngài và mọi việc Ngài làm đều thể hiện tình yêu của Ngài. Vì vậy, việc Ngài thực thi công lý cũng là hành động yêu thương. Ngài tìm kiếm sự nên thánh ở chúng ta bởi vì đó là việc làm yêu thương. Ngay cả sự sửa phạt đau đớn của Ngài cũng là một hành động yêu thương (Hê-bơ-rơ 12:6-7). Không có gì ở Chúa mà không phải là tình yêu thương – đây là một phần ý nghĩa của câu nói Đức Chúa Trời là tình yêu thương.
Tình yêu của Chúa cũng là tấm gương cho chúng ta noi theo. Chúa Giê-su dạy, “Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như Ta đã yêu thương các con thể nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta” (Giăng 13:34-35). Chúa Giê-su đã nói điều này ngay sau khi Ngài quỳ xuống rửa chân cho các môn đồ, và ngay trước khi Ngài chịu sự phản bội của họ và phó mạng sống mình cho họ. Đây cũng là loại tình yêu chúng ta được kêu gọi thể hiện với nhau – tình yêu hy sinh – đặc biệt nếu chúng ta muốn mọi người biết rằng chúng ta là môn đồ của Ngài. Dấu hiệu của một người yêu mến Chúa Giê-su là họ yêu người khác bằng chính tình yêu Chúa Giê-su thể hiện với họ – với lòng nhân từ nhịn nhục, đức hy sinh thành tín, và tình cảm trìu mến không bao giờ nhạt phai.
Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





