Nam Diễn Viên Neal McDonough Kiên Định Giữ Đức Tin Dù Bị Hollywood “Cấm Cửa”

Nam diễn viên Neal McDonough đang miệt mài với sứ mệnh kể những câu chuyện truyền cảm hứng về đức tin.
Bộ phim mới nhất của anh, “Guns & Moses”, kể về một giáo sĩ Do Thái điều hành một hội đường nhỏ ở California cùng vợ và năm người con. Vị lãnh đạo tôn giáo này “bất đắc dĩ trở thành tay súng” sau khi cộng đồng của ông bị tấn công bạo lực. McDonough vào vai Thị trưởng Donovan Kirk, cho biết bộ phim “nói về việc tôn vinh Đức Chúa Trời và yêu thương người lân cận” — một thông điệp về lòng nhân ái và sự thấu hiểu, cũng phản ánh phần nào câu chuyện thật của anh khi từng mất nhiều cơ hội ở Hollywood vì kiên định giữ đức tin Cơ Đốc.
“Tôi từng có một sự nghiệp rực rỡ, rồi mọi thứ gần như bị tước đi chỉ vì đức tin và tình yêu dành cho vợ,” McDonough chia sẻ. “Tôi không muốn đóng những cảnh hôn vì không muốn vợ mình, Ruve, phải chịu cảm giác khó xử.”
Quyết định này từng khiến anh gây chú ý khi tham gia “Desperate Housewives”. “Tôi đã không hôn một nhân vật nữ trong phim, và rồi bị liệt vào danh sách đen,” anh kể. “Tôi mất nhà, mất xe, mất hết — rồi phá sản.”
Giai đoạn đó, McDonough sa vào rượu để đối phó với việc không thể tìm được việc làm, kéo dài suốt hai năm. Nhưng anh đã vượt qua, bỏ rượu, trở về với Chúa và bắt đầu làm những bộ phim mang thông điệp phục hồi và hy vọng.
Gửi lời khuyên đến những ai cũng gặp thử thách khi giữ vững đức tin, anh nói: “Bạn phải tiếp tục giữ đức tin. Nếu Chúa ban cho bạn một tài năng, hãy tin rằng Ngài sẽ dẫn bạn vượt qua bất cứ điều gì.”
McDonough thừa nhận sai lầm trước đây là đặt bản thân lên hàng đầu thay vì Chúa, và chính điều đó khiến anh chìm trong sự tự thương hại và rượu chè. Giờ đây, anh xem những bộ phim mình thực hiện là cách để tôn vinh Chúa.
Nói về “Guns & Moses”, bộ phim đề cập đến nạn bài Do Thái trong bối cảnh hận thù đang gia tăng toàn cầu, anh bày tỏ mong muốn mọi người học cách yêu thương và thấu hiểu nhau hơn: “Thế giới này vẫn đầy những con người tuyệt vời, nhưng bạn hiếm khi nghe về họ. Điều bạn thường thấy lại là tiếng ồn từ những kẻ gây chia rẽ và bạo loạn.”
Cuối cùng, McDonough hy vọng các tác phẩm của mình sẽ khích lệ mọi người “yêu thương người lân cận nhiều hơn.”
“Chúng ta có thể khác nhau trong suy nghĩ, và điều đó cũng bình thường thôi. Sự khác biệt chính là một phần của cuộc sống.”
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





