Sách Cơ Đốc

Chúa Trời Có Thật - Chương 40: Chúa Có Thể Đọc Được Suy Nghĩ Của Chúng Ta Không?

Bởi Sưu Tầm· · 3 phút đọc
Chúa Trời Có Thật - Chương 40: Chúa Có Thể Đọc Được Suy Nghĩ Của Chúng Ta Không?

Đây là cốt truyện của nhiều câu chuyện khoa học viễn tưởng: một nhà phát minh tạo ra cỗ máy đọc được suy nghĩ, dẫn đến những hậu quả khó lường. Câu chuyện như thế có thể mang tính giải trí cao, nhưng cho đến khi có một thiên tài nào đó thực sự tạo ra công nghệ này thì Đấng duy nhất có thể đọc được suy nghĩ là Chúa. Thi-thiên 139 mở đầu bằng những lời này: “Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét con và biết rõ con. Chúa biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy; từ xa Chúa biết rõ tư tưởng con” (câu 1-2). Sự hiểu biết đầy đủ và sâu sắc như vậy là tin tốt và đôi khi cũng là tin xấu.

Hãy bắt đầu với tin xấu trước: Chúa biết mọi điều về chúng ta. Ngài biết mọi tư tưởng phán xét, mọi động cơ ích kỷ, mọi lời nói hèn hạ chúng ta ước mình có thể nói ra. Chúng ta không thể giấu Chúa bất cứ điều gì dù muốn hay không. Mọi thứ đều được phơi bày trước Ngài. Khi A-đam và Ê-va cố gắng che giấu Đức Chúa Trời sau khi phạm tội, họ nhận ra rằng cố gắng che giấu tội lỗi là vô ích. Họ kết lá cây vả làm khố che thân; Ngài đã nhân từ lấy da thú kết thành quần áo để che đi sự trần truồng thể xác, nhưng họ vẫn trần trụi thuộc linh trước mặt Đức Chúa Trời cho dù họ có khoác lên mình loại trang phục nào đi chăng nữa, và sự phơi bày này khiến họ cảm thấy hổ thẹn.

Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi.Thi-thiên 139:4-5

Việc Chúa biết mọi điều về chúng ta cũng là một tin tốt. Chúa biết chúng ta rõ hơn chúng ta biết về bản thân mình và dù thế nào thì Ngài cũng yêu thương chúng ta. Những suy nghĩ ích kỷ, kiêu ngạo và đôi khi hết sức xấu xa của chúng ta không làm Chúa ngạc nhiên. Chúng ta không thể gây sốc cho Ngài bằng sự gian ác của mình. Và Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi chịu chết để giải cứu chúng ta khỏi những điều gian ác. Nói cách khác, mặc dù đôi khi chúng ta có thể cảm thấy tội lỗi nhưng chúng ta không cần phải cảm thấy như vậy. Đức Chúa Trời sẽ tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta mối quan hệ cởi mở và tự do với Ngài.

Một điều nữa về Chúa biết những suy nghĩ thầm kín nhất của chúng ta là Ngài có thể hiểu chúng ta theo cách mà không ai khác có thể hiểu được. Đôi khi chúng ta ước những người thân yêu có thể đọc được suy nghĩ của mình. Chúng ta muốn họ cảm nhận được tâm trạng và mong muốn của mình bằng trực giác và đáp ứng mọi nhu cầu thầm kín của chúng ta. Đáng tiếc là họ không thể làm được. Nhưng Chúa có thể! Ngài có thể đáp lời cầu nguyện của chúng ta trước khi chúng ta nói ra, thậm chí trước khi chúng ta nghĩ đến. Ngài bảo vệ chúng ta khỏi những cám dỗ và nguy hiểm sẽ xảy ra trong tâm trí chúng ta. Ngài đoán trước nhu cầu của chúng ta và đi trước chúng ta để đáp ứng chúng. Vậy nên, mặc dù khả năng đọc được suy nghĩ của người khác có thể là một điều đáng sợ nếu rơi vào tay nhân vật phản diện gian ác trong câu chuyện khoa học viễn tưởng, nhưng trong tay của Đức Chúa Trời thánh thiện và yêu thương, thì đó lại là một điều thực sự tuyệt vời.

Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ: Facebook Zalo

Bài viết liên quan