Văn Nghệ

CƠ NGHIỆP SẴN DÀNH

Bởi Thanh Hữu· · 1 phút đọc
CƠ NGHIỆP SẴN DÀNH

Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho con cái Ngài một cơ nghiệp vô giá trên trời, không gì có thể làm ô nhiễm, biến chất hay mục nát được (1 Phi-e-rơ 1:4) KTHĐ

Ta lo tích lũy tiền tài,
Cho ngày hưu hạ, tương lai về già.
Lo cho con cháu quanh ta,
Có cơ nghiệp lớn,  vinh hoa đời nầy.

Thế giới biến động đổi thay,
Ta khó đoán định ngày mai thế nào.
Sóng thần, núi lửa dâng cao,
Thiên tai, giặc giả biết bao kinh hoàng.

Gia tài của cải trần gian,
Để dành cho lửa, suy tàn trắng tay. (1)
Gia tài Nước Chúa ngày mai,
Mới là cơ nghiệp cho ai tin Ngài.

Hãy đầu tư vào tương lai,
Nhận ơn tha thứ danh Ngài Giê-xu.
Vào trong ân điển thiên thu, (2)
Vào trong Linh Thánh, khiêm nhu năng quyền. (3)

Cơ nghiệp nước Chúa vĩnh yên,
Gần bên Cứu Chúa năng quyền vô song. (4)
Gia tài vinh hiển chờ mong,
Cùng Chúa cai trị ở trong nước trời. (5)

Cơ nghiệp của Chúa tuyệt vời,
Vinh quang hạnh phước không vơi suy tàn. (6)
Cơ nghiệp tồn tại thời gian,
Chúa đã dành sẵn từ ngàn sơ khai. (7)

Ngợi khen Thiên Chúa quyền oai,
Tạ ơn Chúc tụng tình Ngài tuyệt luân.
Quyền năng, thương xót khôn cùng,
Cho con cơ nghiệp muôn trùng, hiển vinh.

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2025

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

_______________________

(1) 2 Phi-e-rơ 3:7.
(2) Ê-phê-sô 2:8-9.
(3) Ê-phê-sô 1:13-14.
(4) Khải Huyền 21:3.
(5) 2 Ti-mô-thê 2:12.
(6) 1 Phi-e-rơ 1:4.
(7) Ma-thi-ơ 25:34.

Chia sẻ: Facebook Zalo

Bài viết liên quan