Chúa Trời Có Thật - Chương 37: Kính Sợ Chúa Có Nghĩa Là Gì?

Sự sợ hãi và tình yêu đích thực không thể cùng tồn tại. Kinh Thánh dạy chúng ta, “Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi. Vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt, và ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương” (1 Giăng 4:18). Nếu là con cái Chúa, chúng ta không cần phải sợ sự phán xét của Ngài vì chúng ta biết rằng Chúa Giê-su đã trả xong hình phạt cho tội lỗi của chúng ta rồi. Đức tin nơi Đấng Christ bảo vệ chúng ta khỏi sự phán xét (Giăng 3:18; Rô-ma 8:1-2). Mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời được tạo nên bởi tình yêu thương và sự tự do, không sợ bị phán xét. Nhưng rất nhiều lần Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng chúng ta nên kính sợ Chúa. Liệu có mâu thuẫn không?
Khi nói về sự kính sợ Chúa, Kinh Thánh đề cập đến lòng sùng kính và kinh sợ đúng mực mà Đức Chúa Trời thánh khiết và toàn năng chỉ dẫn. Ngài đầy quyền năng và vinh hiển đến nỗi phản ứng tự nhiên khi gặp Ngài là sợ hãi và run rẩy. Đây là lý do tại sao những ai nhìn thấy Ngài trong Kinh Thánh đều sấp mình trước Ngài mà thờ lạy. Hơn nữa, Chúa là Quan Án – chúng ta nên run sợ trước những gì Ngài có quyền làm với chúng ta. Kính sợ Chúa là thừa nhận Ngài là ai, những việc Ngài làm, cũng như chúng ta nhỏ bé và tội lỗi như thế nào khi so sánh với Ngài.
| Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.Thi-thiên 103:11 |
Lòng kính sợ Chúa lành mạnh mang lại nhiều lợi ích. Đó là khởi đầu của sự khôn ngoan (Thi-thiên 111:10). Kính sợ Chúa dẫn đến sự sống, sự yên nghỉ và sự thỏa lòng (Châm-ngôn 19:23). Kính sợ Chúa cho chúng ta sự tự tin đối mặt với tương lai (Châm-ngôn 14:26). Kính sợ Chúa giúp chúng ta làm điều đúng đắn để tương lai được đảm bảo (Châm-ngôn 14:27). Tất cả những lợi ích này đều xuất phát từ một thực tế là kính sợ Chúa thực sự là cách để đặt đời sống của chúng ta vào quan điểm đúng đắn. Nếu chúng ta tôn kính Chúa, chúng ta nhận ra rằng những mối nguy của thế gian và những người ở trong thế gian thật nhỏ bé so với quyền năng và ân điển của Ngài. Kính sợ Chúa giúp chúng ta hiểu Chúa lớn lao như thế nào – và khiến mọi thứ khác dường như không đáng kể.
Làm thế nào chúng ta có thể đưa sự kính sợ Chúa đúng đắn hơn vào đời sống của mình, đồng thời loại bỏ nỗi sợ hãi không chính đáng liên quan đến hình phạt? Cách dễ nhất là dành thời gian với Ngài. Đọc Kinh Thánh. Hãy cầu nguyện với tấm lòng biết lắng nghe và dễ tiếp thu. Cảm ơn Ngài vì tất cả những gì Ngài đã làm cho bạn. Càng chăm xem Chúa, chúng ta sẽ càng tôn kính Ngài và cũng cảm nhận được tình yêu vô điều kiện của Ngài dành cho chúng ta.
Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





