Sách Cơ Đốc

Chúa Trời Có Thật - Chương 36: Chúa Có Biết Mọi Điều Về Tôi?

Bởi Sưu Tầm··3 phút đọc
Chúa Trời Có Thật - Chương 36: Chúa Có Biết Mọi Điều Về Tôi?

Không gì bằng một người bạn lâu năm. Thật thoải mái khi ở bên những người thực sự biết rõ về chúng ta, những người biết quá khứ của chúng ta, hiểu những câu nói đùa của chúng ta và có thể tiếp lời khi chúng ta chưa kịp nói hết câu. Chúng ta dành cả đời để phát triển và duy trì những tình bạn kiểu này bởi vì được quen biết một người và được người đó biết đến là một điều tuyệt vời. Nhưng có một Người Bạn còn thân thiết hơn cả anh em ruột – ấy chính là Chúa. Và Ngài biết chúng ta như người bạn lâu năm và thân thiết nhất, mà không ai có thể sánh được.

Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Giê-su, Chúa chúng ta.Rô-ma 8:38-39

Đức Chúa Trời là Đấng toàn tại, nghĩa là Ngài hiện diện khắp mọi nơi. Khi phán qua tiên tri Giê-rê-mi, Ngài phán, “Ai có thể ẩn mình trong các nơi bí mật để Ta không thấy được chăng?... Chẳng phải Ta hiện diện mọi nơi, khắp các tầng trời và đất sao?” (Giê-rê-mi 23:24). Đức Chúa Trời cũng là Đấng toàn tri – không điều gì chúng ta có thể nói, làm hay thậm chí là suy nghĩ mà Ngài không biết. Đa-vít giải thích thêm lẽ thật này trong Thi-thiên 139, nói rằng Đức Chúa Trời biết chúng ta trước khi chúng ta sinh ra và biết mọi tư tưởng của chúng ta thậm chí trước cả khi chúng ta nghĩ đến điều đó. Chúng ta không thể đi đâu để thoát khỏi sự hiện diện và quyền năng của Ngài.

Ban đầu, có vẻ hơi đáng sợ khi nghĩ rằng chúng ta không thể giấu Chúa bất cứ điều gì dù đó là tội lỗi, hay những bí mật thầm kín. Chúng ta thích che giấu sự không hoàn hảo của mình với người khác – đặc biệt là với Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhưng thật là một niềm an ủi khi nhận ra Chúa biết điều tồi tệ nhất về chúng ta, nhưng dù sao đi nữa, Ngài vẫn yêu thương chúng ta. Ngài biết những tư tưởng phán xét, lòng hận thù và tính nóng giận của chúng ta… nhưng Ngài vẫn muốn ở bên chúng ta. Đây chính là tình yêu lớn lao, vô điều kiện!

Ngoài việc giúp chúng ta hiểu Chúa yêu thương chúng ta đến mức nào, việc nhận ra Chúa biết mọi điều về mình cũng dạy chúng ta phải cầu nguyện như thế nào. Nếu Ngài biết những suy nghĩ thầm kín của chúng ta thì chúng ta cũng nên thành thật với Ngài về những điều đó. Chúng ta có thể cầu nguyện cởi mở và tự do, xưng nhận mọi sự với Chúa, vì Ngài đã biết tất cả rồi. Và bởi vì Ngài biết tất cả nên chúng ta không cần phải sợ rằng Ngài sẽ khám phá ra điều gì đó khiến Ngài sốc đến độ khước từ chúng ta. Qua sự chết của Con Ngài, Ngài đã trả giá cho mọi điều sai trái chúng ta sẽ phạm phải.

Quan trọng hơn hết, sự toàn tại của Chúa là niềm an ủi trong những lúc chúng ta hoặc người chúng ta yêu thương đang cố chạy trốn khỏi Chúa. Chúng ta không bao giờ có thể chạy khỏi sự hiện diện của Ngài. Chúng ta ở đâu thì Ngài ở đó. Trong những căn phòng tối tăm, nơi xảy ra những điều dường như không thể cứu vãn được, Ngài ở đó. Trong ngục tù nghiện ngập và lạm dụng, Ngài ở đó. Hãy hướng về Ngài ngay tại nơi bạn đang ở, và Ngài ở đó, với đôi tay dang rộng để bao bọc bạn trong vòng tay của Ngài.

Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan