Home Chuyên Đề Chúa Trời Có Thật – Chương 21: Đức Chúa Trời Có Còn Vận Hành Trên Thế Giới Ngày Nay?

Chúa Trời Có Thật – Chương 21: Đức Chúa Trời Có Còn Vận Hành Trên Thế Giới Ngày Nay?

by Sưu Tầm
30 đọc

Một số người tin rằng Đức Chúa Trời tạo dựng thế giới nhưng lại tách chính mình khỏi thế giới. Họ nhìn vào cái ác đang lan tràn và tự hỏi liệu Chúa có còn nắm quyền kiểm soát thế gian. Có những người đặt câu hỏi này theo cách cá nhân hơn: nếu Chúa vẫn đang vận hành trên thế giới thì tại sao Ngài không thực hiện điều tôi muốn? Sự thật là Đức Chúa Trời vẫn can dự rất sâu và tể trị mọi việc đang xảy ra, và Ngài bày tỏ chính Ngài qua các sự kiện ngày nay giống như Ngài vẫn luôn làm từ trước đến nay.

Một trong những điều Đức Chúa Trời đang làm ngày nay là thánh hóa (hoặc ‘làm nên thánh’) dân Ngài. Trong Cựu Ước, Ngài tự gọi mình là “Đức Giê-hô-va, Đấng thánh hóa các con” (Xuất 31:13; Lê-vi Ký 20:8). Trong Tân Ước, câu này được cho là nhắc đến một trong những lý do khiến Chúa Giê-su chịu chết: “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội-thánh, xả thân vì Hội-thánh để thánh hóa Hội-thánh…” (Ê-phê-sô 5:25-26). Đức Chúa Trời đang làm công việc thánh hóa chúng ta; sự cứu chuộc luôn sản sinh sự thánh hóa. Chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện diện chân thực của Chúa mỗi khi chúng ta nói không với tội lỗi hoặc tăng trưởng trong sự hiểu biết về cách chúng ta có thể sống sao cho đẹp lòng Ngài.

Ngày nay, Đức Chúa Trời cũng làm phép lạ – những mặc khải siêu nhiên về quyền tể trị phá vỡ quy luật tự nhiên của Ngài. Khi chúng ta cầu nguyện cho ai đó được chữa lành, và rồi lần siêu âm tiếp theo bất ngờ cho thấy các tế bào ung thư đã biến mất, đó là một phép lạ. Khi ai đó sống sót sau một tai nạn chết người tức là Chúa đang hành động. Những hành động ấn tượng này của Chúa củng cố đức tin chúng ta.

Đôi khi Chúa không thực hiện những phép lạ chúng ta mong đợi, nhưng điều này không có nghĩa là Ngài không can dự vào đời sống hàng ngày của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sự hiện hữu và sự quan phòng của Ngài – Ngài bảo tồn và cai trị thế giới một cách thánh khiết, khôn ngoan và đầy quyền năng. Tác giả Thi-thiên đã viết, “Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa, Chúa ban cho chúng đồ ăn tùy theo thì. Chúa xòe tay ra, làm cho thỏa nguyện mọi loài sống” (Thi-thiên 145:15-16). Tương tự như vậy, Chúa Giê-su phán, “Hai con chim sẻ không phải chỉ

Lạy Đức Giê-hô-va! Sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng quy về Ngài; vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! Vương quốc thuộc về Ngài; Ngài được tôn làm Chúa Tể của muôn vật.1 Sử-ký 29:11

bán được một đồng sao? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của Cha các con. Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi” (Ma-thi-ơ 10:29-30). Không có chi tiết nào trong đời sống chúng ta nằm ngoài sự chăm sóc và kiểm soát của Chúa. Đức Chúa Trời hiện hữu chân thật giúp chúng ta có thể tin cậy Ngài trọn cuộc đời mình. Chúng ta có thể cầu nguyện về bất cứ điều gì liên quan đến bản thân và biết rằng Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta và đáp lại khi Ngài thấy phù hợp. Sự hiện hữu chân thật của Chúa cũng khiến chúng ta có rất nhiều lý do để ca ngợi Ngài. Nếu chúng ta luôn để mắt đến mọi thứ xung quanh để nhận biết cách Chúa hành động, chúng ta sẽ nhìn thấy dấu vết của Ngài ở xung quanh mình, trong ánh hoàng hôn và trong mắt những người thân yêu cũng như trong sự chu cấp cho những nhu cầu hàng ngày của chúng ta. Mọi thứ chúng ta có đều đến từ tay Ngài và là bằng chứng cho thấy Ngài đang hành động.

Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like