Home Chuyên Đề Chúa Trời Có Thật – Chương 20: Chúa Có Chết Không?

Chúa Trời Có Thật – Chương 20: Chúa Có Chết Không?

by Sưu Tầm
30 đọc

Một trong những khía cạnh khó khăn và đau đớn nhất của đời người là cái chết. Với tội lỗi của A-đam và Ê-va, sự chết đã trở thành số phận của mọi sinh vật sống. Chết là một phần của sự sống trên đất và cũng là hình phạt chính đáng cho tội lỗi. Kể từ khi án tử của chúng ta được tuyên bố lần đầu tiên, chúng ta đã chiến đấu với nó, đấu tranh để níu kéo thanh xuân và sức khỏe của mình càng lâu càng tốt. Theo bản năng, chúng ta biết rằng lẽ ra cái chết không phải là cách mọi việc phải diễn ra.

Ngay cả khi chúng ta chống lại cái chết, chúng ta vẫn có thể tìm được sự an ủi từ lẽ thật Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống. Ngài sẽ không bao giờ chết. Ngài không có khởi đầu hay kết thúc, và không thay đổi hay suy tàn như thế giới sa ngã vì Ngài không phải là một phần của nó. Quả thực, chính sự tồn tại đời đời của Đức Chúa Trời đã làm cho tất cả những thuộc tính khác của Ngài trở nên hoàn hảo vô cùng. Nếu Đức Chúa Trời yêu thương nhưng không tồn tại đời đời thì chúng ta không thể phụ thuộc vào tình yêu của Ngài để tồn tại. Nếu Ngài tốt lành nhưng không tồn tại đời đời thì chúng ta không thể tin cậy giao phó tương lai mình. Nếu Ngài công bình nhưng không tồn tại đời đời thì chúng ta không có gì đảm bảo rằng công lý cuối cùng sẽ được thực thi.

Vì con cái thì cùng chung huyết nhục, nên chính Đức Chúa Giê-su cũng mang lấy huyết nhục giống như họ, để qua sự chết, Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ.Hê-bơ-rơ 2:14

Một trong những lý do chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không thể chết vì Ngài là thần. Ngài không có xác thịt hay chết đi. Ngài không phải là một phần của thế giới vật chất được tạo dựng, mà tồn tại bên ngoài thế giới này với tư cách là Đấng sáng tạo và duy trì nó. Điều này có ý nghĩa sâu sắc đối với chúng ta: Đức Chúa Trời có thể toàn tri và toàn tại vì Ngài không bị giới hạn bởi thân xác người phàm. Ngoài ra, khi Đức Chúa Trời mặc lấy xác thịt con người và sinh ra như một hài nhi, Ngài đang làm một điều mới mẻ và thay đổi thế giới. Đấng hoàn toàn siêu việt đã chịu phục trước những giới hạn của xác thịt để ở cùng chúng ta.

Lẽ thật gây sốc của đức tin của chúng ta là Đức Chúa Con thực sự đã chết trong thân xác con người. Ngài mặc lấy thân xác con người và chết về thể xác. Ngài đã chịu đựng mọi nỗi đau đớn xác thịt mà con người có thể tưởng tượng được; Ngài đã chết theo mọi nghĩa sinh học của từ này; và sau đó thân xác Ngài cũng được chôn cất.

Nhưng cái chết của Đấng Christ thực ra không phải là cái chết của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời hiện hữu với tư cách Ba Ngôi – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh – cái chết của Đấng Christ không có nghĩa là Đức Chúa Trời không còn tồn tại nữa hay là Ngài đã cất đi sự hiện diện của Ngài khỏi đất. Khi Chúa Giê-su nằm trong mộ, Đức Chúa Trời vẫn sống và hành động trên thế gian. Chúng ta có thể tin cậy Đức Chúa Trời đời đời, bất biến, Đấng đã mặc lấy xác thịt, chết thay cho chúng ta và sống lại từ cõi chết. Chúa đã chiến thắng sự chết. Ngài hiện đang sống và cai trị đời đời. Và Ngài có thể giữ tất cả những lời hứa của Ngài cũng như đưa chúng ta đến sự vinh hiển của thiên đàng vì Ngài không thể chết.

Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like