Trong những hình ảnh đầu tiên của ba con tin Romi Gonen, Doron Steinbrecher và Emily Damari được trả tự do vào Chúa Nhật (19/1/2025) sau thời gian dài bị Hamas giam cầm, khuôn mặt của họ kể lại một câu chuyện về sự kiên cường. Sau 471 ngày bị giam giữ, cả ba người phụ nữ đều có thể tự đi bộ từ xe của Hội Chữ Thập Đỏ đến các viên chức IDF đang chờ, đánh dấu bước đầu tiên trong thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin mang tính lịch sử của Israel với Hamas.
Sự trở về của ba người phụ nữ đã được ăn mừng trên khắp Israel. Mandy Damari, mẹ của Emily Damari, người Anh-Israel, cho biết trong một tuyên bố: “Sau 471 ngày, Emily cuối cùng cũng được về nhà. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người không ngừng chiến đấu vì Emily trong suốt thời gian thử thách khủng khiếp này và không ngừng gọi tên con bé. Tại Israel, Anh, Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Cảm ơn các bạn đã đưa Emily về nhà. Trong khi cơn ác mộng của Emily ở Gaza đã qua, thì đối với nhiều gia đình khác, sự chờ đợi vẫn tiếp diễn. Mọi con tin cuối cùng phải được thả và viện trợ nhân đạo phải được cung cấp cho những con tin vẫn đang chờ được trở về nhà.“
Trong một chương trình phát sóng trực tiếp, cha của Romi Gonen, Eitan, đã đọc lời cầu nguyện chúc phước “Shehecheyanu” của người Do Thái, bày tỏ lòng biết ơn vì con gái ông đã trở về an toàn. Trong khi đó, bà của cô, Debora, cũng lên tiếng bày tỏ sự nhẹ nhõm: “Tôi đã chờ đợi ngày này, đây là lý do tôi sống, để thấy cháu gái tôi trở về. Nhưng tấm lòng tôi cũng hướng về những gia đình vẫn đang chờ đợi. Chúng ta phải đưa tất cả họ trở về nhà.“
Gia đình của Doron Steinbrecher cũng cảm ơn Tổng thống Trump trong tuyên bố của họ, “Sau 471 ngày tưởng chừng không thể chịu đựng nổi, Dodo yêu quý của chúng tôi đã trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình. Chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả mọi người đã ủng hộ chúng tôi và người dân Israel trong những thời khắc đen tối nhất. Chúng tôi đặc biệt biết ơn Tổng thống Trump vì sự tham gia và hỗ trợ đáng kể của ông, điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Nữ anh hùng Dodo của chúng tôi bắt đầu hành trình phục hồi chức năng vào hôm nay. Chúng tôi vẫn cam kết sát cánh cùng tất cả các gia đình cho đến khi người thân của họ trở về nhà.”
Ashley Waxman Bakshi, anh họ của Agam Berger—một người lính trẻ vẫn bị giam giữ—đã ghi lại những cảm xúc lẫn lộn của ngày hôm đó. “Sau khi chịu đựng địa ngục, chúng tôi vô cùng cần một khoảnh khắc để thở và mỉm cười“, Bakshi nói với Fox New Digital trong một cuộc họp tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv, nơi hàng nghìn người nhóm lại để chứng kiến giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn. “Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Chúng ta phải tiếp tục cho đến khi mọi người được trở về nhà.“
Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng nhận được thông tin cập nhật theo thời gian thực từ Chuẩn tướng (đã nghỉ hưu) Gal Hirsch, Điều phối viên IDF, đã mô tả khoảnh khắc vô cùng xúc động này. “Ba người phụ nữ này đã phải chịu đựng bóng tối không thể tưởng tượng nổi“, Netanyahu nói trong cuộc gọi với Hirsch. “Hôm nay, họ bước ra ánh sáng, cuối cùng cũng được tự do, nhờ vào sự hy sinh anh dũng của những người lính của chúng ta. Chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi mọi con tin cuối cùng được trả tự do.“
Tổng thống Israel Isaac Herzog chào đón ba người phụ nữ bằng thông điệp hy vọng: “Romi, Emily và Doron—những người vô cùng được yêu thương và nhớ nhung—cả một quốc gia hân hoan chào đón sự trở về của các bạn. Đây là ngày vui mừng và an ủi, và là khởi đầu cho một hành trình đầy thử thách để cùng nhau phục hồi và chữa lành.” Herzog cũng thừa nhận nỗi đau của những gia đình vẫn đang chờ đợi tin tức về người thân yêu của mình, cam kết rằng Israel sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tất cả các con tin được đưa về nhà.
Việc thả các con tin diễn ra như một phần của thỏa thuận do Hoa Kỳ-Qatar-Ai Cập làm trung gian, trong đó Israel sẽ thả 90 tù nhân Palestine, một số bị kết tội giết người. Nhiều người chỉ trích lo ngại về những rủi ro an ninh tiềm ẩn khi thả những cá nhân có liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố cướp đi sinh mạng của người Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz thừa nhận những lo ngại này, tuyên bố, “Đây là khoảnh khắc hy vọng, nhưng chúng ta phải luôn cảnh giác. Chúng ta sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tất cả các con tin được trả về, còn sống hoặc được chôn cất tử tế.“
Cựu Tổng thống Joe Biden đã nhắc lại cam kết của chính quyền ông trong việc hỗ trợ Israel và đảm bảo thành công của thỏa thuận, đồng thời thừa nhận tính phức tạp của nó. “Thỏa thuận này phải được thực hiện cho đến khi kết thúc. Chính quyền tiếp theo sẽ tiếp tục công việc này, nhưng hôm nay là một bước tiến.“
Trong khi khơi dậy hy vọng, thỏa thuận này cũng làm gia tăng lo ngại về tính bền vững và hậu quả của nó. Những người chỉ trích đặt câu hỏi liệu Hamas có tôn trọng các điều khoản của thỏa thuận nhiều giai đoạn hay không và bày tỏ lo ngại về việc thả các tù nhân nguy hiểm có khả năng gây ra bạo lực trở lại.
Giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận được thiết lập kéo dài năm tuần, với việc trao đổi con tin và tù nhân theo các giai đoạn được lên kế hoạch cẩn thận. Đến ngày thứ 16, các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu cho giai đoạn thứ hai, tập trung vào việc thả binh lính và thanh niên, cũng như trao trả thi thể. IDF sẽ duy trì sự hiện diện ở Gaza trong giai đoạn này, di chuyển quân đội đến một khu vực an ninh mới để giám sát việc thực hiện thỏa thuận.
Đối với các gia đình của 98 con tin vẫn bị Hamas giam giữ, sự kiện hôm Chúa Nhật đã mang lại một tia hy vọng giữa nỗi đau. “Chúng tôi vui mừng vì các gia đình đã đoàn tụ hôm nay“, Bakshi nói. “Nhưng điều này còn lâu mới kết thúc. Đây chỉ là khởi đầu của một hành trình dài để đưa tất cả mọi người trở về nhà.“
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: foxnews.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com