Home Chuyên Đề Chúa Trời Có Thật – Chương 18: Chúa Có Thay Đổi Không?

Chúa Trời Có Thật – Chương 18: Chúa Có Thay Đổi Không?

by Sưu Tầm
30 đọc

Chúng ta bị quay cuồng với những thay đổi liên tục và ngày càng gia tăng. Công việc thay đổi. Con cái lớn lên. Doanh nghiệp chúng ta yêu thích bị đóng cửa. Những người chúng ta tưởng mình biết rõ về họ lại làm ra những điều không ai ngờ tới. Sức khỏe suy giảm. Những người thân yêu rời bỏ chúng ta.

Giữa những thay đổi này, thật an ủi khi biết rằng Chúa là vầng đá của chúng ta. Ngài không bao giờ thay đổi. Các nhà thần học gọi thuộc tính thiêng liêng này là bất biến. Đức Chúa Trời đời đời không thay đổi, và đó là niềm an ủi vững chắc cho chúng ta.

Đức Chúa Trời không phải là người mà nói dối, cũng chẳng phải là con loài người mà ăn năn. Điều Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao?Lời Ngài đã hứa, Ngài chẳng thực hiện sao?Dân-số Ký 23:19

Bởi Chúa là Đấng toàn hảo, nên Ngài không thể thay đổi để trở nên tốt hơn, và Ngài cũng sẽ không thay đổi theo hướng tệ hơn. Ngài không bao giờ có một ngày “buông thả.” Ngài đã luôn và sẽ luôn là chính Ngài. Ngài hoàn toàn công bình, thánh khiết và yêu thương trọn vẹn – không thêm không bớt. Đây là một lẽ thật an ủi mỗi khi chúng ta thất vọng trước sự thay đổi của người xung quanh mình. Con người có thể yêu rồi lại hết yêu, họ có thể cư xử với chúng ta khác đi tùy theo hoàn cảnh hoặc cảm xúc, nhưng Chúa không bao giờ làm vậy. Ngài vẫn luôn thành tín, ngay cả khi chúng ta thất tín (2 Ti-mô-thê 2:13).

Những mệnh lệnh của Chúa – những gì Ngài muốn – cũng không thay đổi. Ngài phán, “Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác; Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như Ta. Từ ban đầu, Ta đã báo trước việc cuối cùng, và đã nói từ thuở xưa những việc chưa thực hiện. Ta đã phán: ‘Kế hoạch của Ta sẽ thành tựu, và Ta sẽ thực hiện mọi điều Ta muốn’” (Ê-sai 46:9-10). Nếu Chúa đã hứa điều gì thì coi như mọi chuyện đã được giải quyết xong. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh đôi khi sử dụng thì quá khứ khi nói đến việc chúng ta được thánh hóa và làm cho vinh hiển (Rô-ma 8:30). Có thể chúng ta chưa có được điều đó trọn vẹn, nhưng vì Chúa đã hứa, nên điều đó là chắc chắn. Ngài luôn thực hiện những gì Ngài phán.

Tính bất biến của Đức Chúa Trời gắn bó chặt chẽ với sự toàn tri của Ngài. Chúng ta thay đổi suy nghĩ dựa trên thông tin mới vừa tiếp nhận. Nhưng Chúa đã biết hết rồi; không có gì đáng ngạc nhiên đối với Ngài. Vì vậy, Ngài đã hoạch định và biết trước mọi việc xảy ra nên Ngài không cần phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu của chúng ta.

Đôi khi con người gặp khó khăn trong việc dung hòa tính bất biến của Chúa với sự đáp lời cầu nguyện của Ngài. Dường như Chúa đổi ý khi những người trung tín cầu nguyện (Sáng-thế 18:22-33; Xuất 32:14). Trong trường hợp này, cách con người hành động là một phần của quá trình mà qua đó Đức Chúa Trời thực hiện các ý định đời đời của Ngài. Ngài đáp lại chúng ta trong mối liên hệ với từng hoàn cảnh, nhưng Ngài biết rõ chúng ta sẽ làm gì. Thật vậy, chính sự đáng tin cậy tuyệt đối của Đức Chúa Trời không thay đổi đã kéo chúng ta đến với sự cầu nguyện. Chúng ta biết Ngài yêu thương chúng ta và sẽ lắng nghe chúng ta vì Ngài là Đức Chúa Trời đời đời, bất biến.

Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like