Trải nghiệm của con người là một trong những xúc cảm sâu sắc và đa dạng. Lúc này hay lúc khác, chúng ta có thể cảm thấy phấn chấn hoặc suy sụp hay ở đâu đó giữa hai thái cực cảm xúc này, nhưng chúng ta luôn cảm nhận được điều gì đó. Đó là một phần của con người. Đó cũng là một phần của con người được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời: chúng ta có cảm xúc vì Chúa có cảm xúc.
Chúng ta đã bàn về việc Chúa có nổi giận và điều gì khiến Chúa đẹp lòng, nhưng Ngài còn có những cảm xúc nào khác không? Mọi thứ về Chúa đều hoàn hảo, kể cả những cảm xúc của Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời có lòng trắc ẩn (Thi-thiên 103:13-14), sự kiên nhẫn (Thi-thiên 86:15), sự vui thích (Sô-phô-ni 3:17), lòng thương xót (Thi-thiên 34:18-19), sự ghen tương (Xuất 20:4-5), giận dữ (Xuất 15:7), đau buồn (1 Sa-mu-ên 15:10-11) và tình yêu thương (Giăng 3:16). Trong tất cả những điều này, Đức Chúa Trời vui mừng về điều thiện và đau buồn về điều ác. Vì vậy, những cảm xúc của Ngài như được bày tỏ trong Kinh Thánh chỉ cho chúng ta cách phản ứng đúng đắn trước điều thiện và điều ác, và chúng ta có thể dùng tấm gương của Ngài để giúp điều chỉnh cảm xúc của chính mình khi chúng ta cố gắng trở nên giống Ngài hơn.
Ta sẽ lấy làm vui mà ban phước cho chúng, hết lòng hết sức mà trồng chúng bền vững trong đất nầy. Phục-truyền 6:4-5 |
Ý muốn và thiên tính của Đức Chúa Trời không hề thay đổi nên tâm trạng của Ngài không dễ thay đổi như chúng ta, Ngài cũng không đưa ra những quyết định sai lầm theo cảm tính. Đức Chúa Trời thánh khiết, bất biến không hề thay đổi – những cảm xúc của Ngài thể hiện sự tốt lành, chân lý và vẻ đẹp vĩnh cửu. Nhưng các sự kiện lịch sử xảy ra bởi hành động và mạng lệnh của Ngài quả thực đã khởi đầu cho sự thay đổi trong thế giới được tạo dựng, và Chúa đánh giá những sự kiện đó cũng như phản ứng lại bằng cảm xúc thích hợp. Ngài nắm quyền chủ động trong thế gian; Ngài không thụ động với sự sáng tạo của Ngài. Đức Chúa Trời đau buồn khi dân Ngài gánh chịu hậu quả của tội lỗi và vui mừng khi tội nhân quay về với Ngài để được tha thứ. Thật an ủi khi biết rằng lúc chúng ta buồn hay lúc chúng ta vui, Chúa cũng chia sẻ những cảm xúc này với chúng ta.
Những cảm xúc Chúa không thể hiện ra cho chúng ta thấy cũng để dẫn dắt chúng ta như những cảm xúc mà Ngài tỏ ra. Đôi khi chúng ta cảm thấy buồn hay sợ hãi vì hiểu lầm những gì đang xảy ra ở hiện tại hoặc dự đoán điều gì đó có thể xảy ra trong tương lai (đôi khi không chính xác). Nhưng vì Ngài biết mọi sự nên Ngài không bao giờ hiểu sai hiện tại, Ngài cũng không ngạc nhiên về những gì sắp xảy ra. Ngài biết tương lai và có quyền trên tương lai; do đó, Ngài không bao giờ lo lắng hay sợ hãi, điều này có nghĩa là chúng ta cũng không cần phải lo lắng hay sợ hãi. Ngài luôn làm những điều tốt lành cho chúng ta, để chúng ta có thể thỏa lòng với những gì đang có và sẽ có – ngay cả khi mọi thứ không như chúng ta mong muốn.
Thật an ủi khi biết rằng trong Chúa Giê-su Christ, Đức Chúa Trời hiểu và trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc của con người, và rằng những cảm xúc của Ngài, giống như mọi điều khác về Ngài, đều hoàn hảo. Ngài cảm thông với những yếu đuối của chúng ta và cũng ban thêm năng lực cho chúng ta để đặt nền cho cảm xúc của mình trong sự tốt lành tối thượng của Ngài.
Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com