Home Chuyên Đề Chúa Trời Có Thật – Chương 11: Đức Chúa Trời Có Phải Là Một Thân Vị?

Chúa Trời Có Thật – Chương 11: Đức Chúa Trời Có Phải Là Một Thân Vị?

by Sưu Tầm
30 đọc

Như rất nhiều câu hỏi về Đức Chúa Trời, lời giải đáp cho câu hỏi “Đức Chúa Trời có phải là một thân vị không?” cũng thật phức tạp. Câu trả lời rõ ràng nhất là đúng vậy, tất nhiên Chúa là một thân vị. Ngài là MỘT CÁ NHÂN, không phải MỘT CÁI GÌ ĐÓ. Đức Chúa Trời không phải là một thế lực phi nhân tính; Ngài là Đấng có thể được nhận biết, gắn kết và kinh nghiệm được. Ngài là một hữu thể có lý trí, có thể nói, hành động và suy nghĩ. Đôi khi Ngài hành động theo cách chúng ta không ngờ tới. Ngài có cá tính, cảm xúc và ý chí riêng. Đức Chúa Trời kết nối với chúng ta như một thân vị chứ không phải một tập hợp các thuộc tính, và nhờ ân điển của Ngài, chúng ta được đặc ân lớn lao là có được mối quan hệ với Ngài. Đức Chúa Trời là một thân vị, và điều này giúp chúng ta có thể nhận biết Ngài và trò chuyện được với Ngài.

Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.Phục-truyền 6:4-5

Nhưng tất nhiên Chúa không phải là con người như chúng ta. Trước hết, Ngài là thần. Ngài không có thân xác như chúng ta (mặc dù Ngài đã mặc lấy xác thịt khi Chúa Giê-su giáng thế trong hình hài con trẻ, sống cuộc đời con người và sống lại từ cõi chết). Là thần, Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi thời gian và không gian giống như chúng ta; Ngài vượt ra ngoài khuôn khổ không gian và thời gian. Ngài nhìn thấy mọi sự, biết mọi sự và có thể làm được mọi sự. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận khi nghĩ và nói về Chúa để nhớ rằng chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, chứ không phải Ngài được làm nên theo hình ảnh của chúng ta. Về bổn tính và bản chất của Ngài, Đức Chúa Trời hoàn toàn khác biệt với chúng ta đến nỗi chúng ta thậm chí không thể đo lường được vực sâu vô tận tồn tại giữa Ngài với chúng ta.

Điều này càng làm cho mọi chuyện trở nên khó tin hơn khi Đức Chúa Trời Toàn năng – Đấng ngự trên cao cách chúng ta rất xa đến nỗi trừ khi Ngài thu hẹp khoảng cách, chúng ta thậm chí không bao giờ có thể biết được Ngài là ai – lại có mối quan hệ với chúng ta. Thật vậy, toàn bộ lịch sử nhân loại là về Đức Chúa Trời đã tìm kiếm và mua chuộc chúng ta bằng huyết báu của Ngài như thế nào để khôi phục mối quan hệ của chúng ta với Ngài. Ngài không chỉ cho phép chúng ta nhận biết Ngài mà Ngài còn mong muốn chúng ta biết Ngài! Ngài tha thiết muốn có mối quan hệ với chúng ta nên Ngài đã mặc lấy thân xác con người và chịu chết để hòa giải chúng ta với chính mình Ngài. Phản ứng hợp lý duy nhất đối với tình yêu tuyệt vời mà chúng ta không xứng đáng có được này là tận hiến cuộc đời mình để nhận biết và yêu mến Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên chúng ta và cứu chuộc chúng ta.

Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like