“Ban đầu, Đức Chúa Trời” (Sáng-thế 1:1). Cả công cuộc sáng tạo vũ trụ lẫn sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho loài người đều bắt đầu bằng câu này. Có trước và trổi hơn mọi sự hiện hữu là Đức Chúa Trời, Đấng tự hữu và hằng hữu. Sau đó Kinh Thánh nhắc lại lẽ thật chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai” (Phục-truyền 6:4). Lẽ thật cơ bản nhất của Cơ-đốc giáo là có một Đức Chúa Trời chân thật, Đấng Tạo Hóa, Đấng có quyền tối cao trên vạn vật.
Các tôn giáo khác vào thời Cựu Ước thờ nhiều vị thần. Các thần ở mọi khía cạnh tự nhiên và mọi hoạt động của con người. Nhưng chúng chỉ là những thần giả, do con người tạo ra và hoàn toàn vô năng. Hết lần này đến lần khác, Đức Chúa Trời chân thật bày tỏ chính mình Ngài cho dân sự và đặt để tình yêu của Ngài trên họ. Ngài đã bảo vệ và giải cứu họ cách mạnh mẽ, và khi làm như vậy Ngài chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời chân thật duy nhất.
Ôi! Chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai;Chúa đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời cùng toàn cơ binh của chúng,Đất và mọi vật trên đất, biển và muôn vật dưới biển.Chúa bảo tồn các vật ấyVà cơ binh trên tầng trời đều thờ phượng Ngài.Nê-hê-mi 9:6 |
Là Đấng sáng tạo và cai trị muôn vật, Đức Chúa Trời xứng đáng được mọi sinh linh tôn thờ. Hình phạt chính đáng cho việc không thờ phượng Ngài như chúng ta đáng phải làm – bằng cách tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của Ngài – là sự chết đời đời. Vì tất cả chúng ta đều không thờ phượng Đức Chúa Trời nên đây là điều tất cả chúng ta đáng phải chịu. Nhưng Đức Chúa Trời đã cung cấp một con đường cứu rỗi cho chúng ta. Trong Con Ngài, Đức Chúa Trời đã mặc lấy xác thịt loài người, sống một cuộc đời hoàn toàn thánh khiết, rồi chết thay cho chúng ta, gánh lấy bản án tử hình chúng ta đáng phải chịu vì tội lỗi của mình. Nhờ của lễ hy sinh hoàn hảo này chúng ta có thể có được sự sống đời đời. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-su phán, “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha” (Giăng 14:6). Chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật – Đấng đã dựng nên chúng ta và cứu rỗi chúng ta.
Thật không may, cũng có vô số vị thần giả đang giành lấy sự chú ý của chúng ta. Phao-lô viết rằng các thần của đời này đã “làm mù lòa tâm trí của những người vô tín, để họ không thấy ánh sáng Tin Lành vinh quang của Đấng Christ, là hình ảnh của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 4:4). Bất cứ điều gì chúng ta coi trọng hơn Chúa đều trở thành vị thần giả của chúng ta. Thật ngu dại biết bao khi chọn một con người bình thường, một hệ tư tưởng sai trật, hay một thú vui tạm bợ thay vì Đức Chúa Trời – nhưng đó thường là những gì chúng ta làm. Chúng ta phải có ý thức và liên tục tôn vinh Đức Chúa Trời chân thật duy nhất là Đấng cai trị cuộc đời chúng ta, nếu không tất cả những vị thần giả đó sẽ nắm quyền kiểm soát và cuối cùng chúng ta sẽ sống cho chúng.
Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com