Hàng triệu người đã xem đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông có vũ trang tiếp cận Mục-sư Glenn Germany tại Hội-thánh Jesus’ Dwelling Place gần Pittsburgh vào ngày 5 tháng 5 và bóp cò.
Trong lần xuất hiện trên The Praylink của CBN, Mục-sư Germany đã chia sẻ về thời điểm đó và nhu cầu ngày càng tăng trong việc bảo vệ những ngôi nhà thờ phượng về mặt thuộc thể lẫn thuộc linh.
Germany nói, “Tôi thực sự tin rằng đây không chỉ đơn giản là một hành động bạo lực.”
Ông tiếp tục giải thích, “Thứ duy nhất tôi nhìn thấy là nòng súng. Và lúc đó, bản năng tự nhiên của tôi trỗi dậy. Tôi lấy tay che đầu, cúi mình xuống, bỏ chạy và cố gắng thoát khỏi làn đạn.“
Điều kỳ diệu là khi người đàn ông đó bóp cò thì súng bị kẹt.
Germany cho biết ông không nhận ra những gì đã xảy ra vào thời điểm đó.
Vị mục sư giải thích, “Tôi chỉ đang cố gắng thoát khỏi đó. Chúng tôi phải xem đi xem lại đoạn băng từ camera vì lúc đó tôi đang bật mic nên nó bắt được âm thanh của cò súng.”
Chấp sự Clarence MacAllister đã lao vào, giúp khống chế kẻ nổ súng.
MacAllister nói, “Tôi nhảy qua một lan can nhỏ ở đó. Tôi tóm lấy anh ta và khóa hai tay anh ta lại bên sườn để anh ta không thể điều khiển được khẩu súng. Ý tôi là, xoay anh ta lại và đặt anh ta ngồi xuống.”
Tất cả đều đồng ý rằng đó là nhờ sự bảo vệ của Chúa.
Germany nói thêm, “Đó là hành động của Chúa. Khẩu súng đó vẫn hoạt động bình thường ba mươi phút trước khi anh ta đến chỗ chúng tôi. Anh ta đã giết ai đó.“
Là mục sư gần ba mươi năm, Germany cho biết giờ đây ông đã chứng kiến sự thành tín của Chúa ở mức độ mà ông chưa bao giờ tưởng tượng được.
“Chúa đã hứa rằng Ngài sẽ là hàng rào bảo vệ chúng ta khỏi sự bạo lực. Ngài đã hứa đặt các thiên sứ Ngài gìn giữ chúng ta, và vì vậy kẻ thù đã cố gắng tấn công, nhưng đồng thời, Chúa đã ngăn chặn nó.“
Trong khi nhiều người liên hệ bệnh tâm thần khi tranh luận về vấn đề sử dụng súng bừa bãi, Mục-sư Germany thừa nhận rằng các thế lực tà linh đứng đằng sau đó. Ông chỉ ra rằng nghi phạm đã tiết lộ có một giọng nói bên trong đã thúc giục anh ta giết mục sư.
Germany nói, “Tôi tin rằng kẻ thù đang sử dụng một chiếc bình mà hắn có thể dễ dàng sử dụng. Tất cả những việc này nhìn có vẻ tự nhiên mặc dù chúng mang tính thuộc linh. Vì vậy, hắn cần một chiếc bình trong tự nhiên để thực hiện ý muốn của mình và một người không hiểu đường lối của Chúa hoặc người chưa thoát khỏi tội lỗi, người không có quyền kiểm soát tiếng nói bên trong như chúng ta với tư cách là những tín đồ, người chỉ phục tùng bất kỳ giọng nói nào mà mình nghe thấy…là chiếc bình thích hợp để hắn sử dụng.”
Những mối đe dọa chống lại các cơ sở thờ tự không phải là mới đây.
Theo Family Research Council, các vụ xả súng tại nhà thờ đã tăng hơn gấp đôi từ năm 2022 đến năm 2023.
Kể từ vụ tấn công, Mục-sư Germany đã áp dụng các biện pháp an ninh mới tại hội thánh của ông.
Germany cho biết, “Chúng tôi đang làm việc với một nhóm ở Florida. Họ thực sự đang làm rất tốt và họ thực sự là người đi đầu trong việc giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này. Bạn muốn dân sự có thể vào thờ phượng Chúa và thư giãn, nhưng bạn cũng muốn có người canh giữ nơi đó vì thực tế đơn giản là điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào và bạn chỉ muốn mọi người cảm thấy an toàn.”
Điều này cũng bao gồm việc thức canh và cầu nguyện.
MacAllister nói, “Bạn thực sự phải để mắt đến những người bước vào hội thánh của mình, đặc biệt nếu bạn không biết người đó.”
Trong khi đó, Bernard Polite đã bị buộc tội giết người hình sự vì vụ bắn chết người anh họ của mình trước đó. Trong khi Polite cũng phải đối mặt với cáo buộc trong vụ việc ám sát bất thành ở hội thánh, Mục-sư Germany đã tha thứ cho người đàn ông này.
Germany nói, “Không có tội lỗi nào nằm ngoài sự cứu chuộc của Chúa. Dù ai đó đã làm gì sai, nếu chịu ăn năn và từ bỏ tội lỗi của mình, người đó luôn có thể được tha thứ.”
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com