Home Văn Nghệ Bước Vào Dòng Sông Của Chúa

Bước Vào Dòng Sông Của Chúa

by Thanh Hữu
30 đọc

Vậy, ông xuống sông Giô-đanh tắm bảy lần theo như lời của người Đức Chúa Trời. Ông liền được sạch và da thịt trở lại như trước, giống như da thịt của một đứa trẻ. (2 Các Vua 5:14)       

Như giọt nước, rơi vào dòng nhân thế,
Ta vào đời, dòng sinh mệnh thời gian.
Ta nổi trôi với ngày tháng vạn ngàn,
Ta ngụp lặn, giữa nan đề thách thức.

Sông uốn khúc, theo dòng đời xuôi ngược,
Sông đổi màu theo ô nhiễm trần gian.
Trước sông xanh, nay phế thải tràn lan,
Phù sa đã hoà tan cùng độc tố.

Ê-li-sê thời xưa đã bày tỏ,
Phép lạ trời, đổ muối vào dòng sông. (1)
Biến đất chai, thành cây trái đầy bông,
Biến độc tố, thành nước trong lành mạnh.

Cơ-đốc nhân giữa dòng đời cô quạnh,
Mang trong mình hạt muối sống tâm linh. (2)
Hãy tỏa lan vào xã hội quanh mình,
Nguồn hy vọng trong tình yêu cứu rỗi.

Linh Thánh Chúa sẽ dẫn đường đưa lối,
Biến ta thành mạch nước mát tràn lan.
Vào ruộng đồng, vào vườn tược khô khan,
Đem sự sống tươi xanh nguồn sung mãn.

Na-a-man, đầy phung đơn bệnh hoạn,
Đã vâng lời đến tắm dòng Giô-đanh.
Kỳ diệu thay, bao phung hủi được lành, (3)
Ca ngợi Chúa, thoát đớn đau hoạn nạn.

Trong linh năng, nguồn phước ân vô hạn,
Như mưa trời đổ ân tứ siêu nhiên.
Cơ-đốc nhân, nhận phước hạnh năng quyền,
Để chữa bịnh, để cầu thay, khích lệ.

Hãy vui lên, nhận tình yêu trời bể,
Nhận linh quyền, đắc thắng giữa trời hoa.
Mưa cuối mùa, bao phép lạ tỏ ra, (4)
Đem vô số linh hồn vào nước Chúa.

THANH HỮU
Tháng 2 năm 2023

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

__________________

  1. 2 Các Vua 2:21
  2. Ma-thi-ơ 5:13 
  3. 2 Các Vua 5:14
  4. Ô-sê 6:3 
Bình Luận:

You may also like