Home Văn Nghệ Lớn Hơn Thế Gian

Lớn Hơn Thế Gian

by Thanh Hữu
30 đọc

 Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. (1 Giăng 4:4)

Khi leo núi, ta thấy mình nhỏ bé,
Với dốc cao, đá lớn phủ quanh mình.
Với cây rừng, cao vút trải màu xanh,
Ta bé bỏng, giữa lớn lao trùng điệp.

Bên bờ biển, nhìn sóng cồn liên tiếp,
Nước mênh mông, xa tít tận chân trời.
Ta cảm nhận mình nhỏ bé chơi vơi,
Giữa sâu rộng, của đại dương bát ngát.

Trong cuộc sống, giữa dòng đời phiêu bạt,
Đã bao lần, đối điện với khó khăn.
Nhiều nan đề, như núi lớn cản ngăn,
Như giông bão, với sóng cồn phủ khắp.

Ta sợ hãi, với ưu tư tràn ngập,
Tự thấy mình bất lực trước phong ba.
Bao nan đề, bao thách thức xảy ra,
Ta vô vọng, tưởng như mình thất bại.

Lời Chúa đến, khuyên ta đừng sợ hãi, [i]
Hãy tin vào cánh tay Chúa đại năng.
Ngài lớn hơn, những núi lớn cản ngăn,
Vĩ đại hơn, bao đại dương bát ngát.

Chúa đổi hướng, cho những vì sao lạc,
Ngài mở đường, cho dòng chảy thiên ngân.
Ngài dep tan bao đế quốc dương trần,
Mở xa lộ giữa sóng gầm biển lớn. [ii]

Chúa bảo vệ, Cơ Đốc nhân Ngài chọn, [iii]
Ngài ẵm bồng, luôn chăm sóc yêu thương. [iv]
Hãy nhìn lên, bao phép lạ mở đường,
Trong mầu nhiệm, trong linh năng đắc thắng.

Chúa Cứu Thế, ngự trong con thầm lặng, [v]
Là Chúa Trời, lớn hơn cả thế gian.
Ai tin Ngài, làm những việc Chúa làm,
Và có thể, làm lớn hơn thế nữa. [vi]

Hãy tin cậy, vào lời Cha phán hứa,
Hãy vui mừng trao thác mọi buồn lo.
Bơi lội trong sông ân sủng khôn dò,
Hãy mãn nguyện, trong tình yêu tuyệt đỉnh.

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2022

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[i] Giăng 14:27
[ii] Hê-bơ-rơ 11:29, Thi-thiên 66:6
[iii] Thi-thiên 121:8
[iv] Ê-sai 46:4
[v] 1 Giăng 4:4
[vi] Giăng 14:12

Bình Luận:

You may also like