Các nhân viên tại quán cà phê Dutch Bros nhận ra rằng người phụ nữ 37 tuổi dừng xe trước cửa sổ của cửa hàng họ đang gục ngã. Cô đã mất chồng vào đêm hôm trước. Họ dừng mọi việc đang làm để tập trung ngoài cửa sổ và cầu nguyện với cô ấy trong vài phút, sau đó mời cô ấy quay lại bất cứ khi nào cô cần cầu nguyện hoặc hỗ trợ.
Đây là lòng nhân đạo, và lòng tốt của con người. Những kẻ cầm quyền bị giật dây không muốn điều này, bởi vì nó đoàn kết chúng ta với những mục đích cao hơn nhiều so với mục đích của họ.
Chống lại ham muốn tranh luận. Đoàn kết. Tử tế. Sống yêu thương như anh chị em với nhau.
“…không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: facebook.com/Imsoblesseddaily
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bình Luận: