Home Thiếu Nhi Cuộc Trò Chuyện Của Một Em Bé Sơ Sinh Với Chúa

Cuộc Trò Chuyện Của Một Em Bé Sơ Sinh Với Chúa

by Sưu Tầm
30 đọc

Một em bé hỏi Chúa, “Họ nói với con rằng ngày mai Ngài sẽ gửi con đến trái đất, nhưng con sẽ sống ở đó như thế nào vì con quá nhỏ bé và không tự lo liệu được?

Chúa trả lời, “Thiên sứ của con đang đợi con ở dưới đó và người sẽ chăm sóc cho con.”

Em bé hỏi thêm, “Nhưng mà… ở đây trên thiên đàng con không phải làm gì ngoài việc ca hát và vui cười, con luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở đây…

Chúa nói, “Thiên sứ của con sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ mỉm cười với con. Và con sẽ cảm nhận được tình yêu của thiên sứ mình và con sẽ rất hạnh phúc.

Một lần nữa em bé lại hỏi, “Và làm sao con có thể hiểu được khi có ai nói chuyện với con nếu con không biết ngôn ngữ ở dưới đó?

Chúa trả lời, “Thiên sứ của con sẽ nói với con những lời lẽ đẹp đẽ và ngọt ngào nhất mà con từng nghe, người sẽ rất kiên nhẫn và cẩn thận để dạy con học nói.

Vậy con sẽ làm gì khi con muốn nói chuyện với Ngài?

Chúa trả lời, “Thiên sứ của con sẽ chỉ cho con cách chắp tay và dạy con cách cầu nguyện.” “Ai sẽ bảo vệ con?

Chúa nói, “Thiên sứ của con sẽ bảo vệ con ngay cả khi điều đó có nghĩa là người phải mạo hiểm mạng sống của mình.

Nhưng con sẽ buồn lắm vì sẽ không còn gặp Ngài nữa.

Chúa ân cần giải thích: “Thiên sứ của con sẽ luôn nói cho con biết về Ta và sẽ dạy con cách trở về với Ta, mặc dù Ta sẽ luôn ở bên con.

Vào thời điểm đó, trên Thiên đàng rất bình yên, nhưng có thể nghe thấy tiếng nói từ trái đất và em bé vội vàng hỏi: “Chúa ơi, nếu bây giờ đã đến lúc con phải đi, xin hãy cho con biết tên thiên sứ của con.

Chúa trả lời, “Con chỉ cần gọi người là, “Mẹ”.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: God Says

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like