Khi đứa con trai đầu lòng của mình bắt đầu nói từ "không" mình đã từng nghĩ rất đơn giản “đây là một giai đoạn phát triển của trẻ." Nhưng càng lớn con càng bắt đầu vượt quá giới hạn. Và đến một ngày, mình chợt nhận ra: mình không những chỉ dạy con về sự vâng lời mà cũng đang đối diện với cuộc chiến giữa ý muốn của loài người và ý chỉ của Đức Chúa Trời.

Vì vậy, khi cha mẹ dạy con giá trị của sự vâng phục không phải để ép buộc con mà là đặt con đúng vào trật tự mà Đức Chúa Trời tạo dựng con vì "Vâng phục thì tốt hơn của tế lễ, nghe theo thì tốt hơn mỡ chiên đực." (1 Sa-mu-ên 15:22 )

 1. Sự vâng phục là nền tảng thần học về trật tự của Đức Chúa Trời chứ không phải phương pháp kiểm soát

Trong Kinh Thánh thuận phục không bao giờ là kết quả của sự yếu đuối mà là phản ánh của sự sống theo trật tự mà Đức Chúa Trời đã đặt ra. Từ buổi đầu sáng tạo Đức Chúa Trời đã thiết lập một cấu trúc mang tính thánh là Đức Chúa Trời tể trị trên muôn vật (Sáng thế 1:1), sau đó là loài người được trao quyền cai trị trong giới hạn thánh (Sáng thế 1:26–28) và con người thuận phục Đức Chúa Trời để duy trì sự sống và sự hiệp một với Ngài. Nhưng khi A-đam và Ê-va từ chối thuận phục dưới uy quyền của Đức Chúa Trời thì tội lỗi cũng bắt đầu xâm nhập và kể từ đó tấm lòng con người có bản năng khước từ mọi thẩm quyền, tất nhiên bao gồm cả trẻ em (Rô-ma 3:10–12). Vậy nên, là cha mẹ cơ đốc chúng ta cần dạy con quay trở lại đúng quỹ đạo mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. 

2. Sự thuận phục là bản chất của Đấng Christ chứ không chỉ là phẩm chất đạo đức

Kinh Thánh nói rằng “Dầu là Con, Ngài đã học sự vâng phục bởi những điều mình đã chịu khổ.” (Hê-bơ-rơ 5:8)

“Chính Ngài, vốn có hình Đức Chúa Trời, không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ, nhưng đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết.” Phi-líp 2:6–8

Qua đó ta hiểu được rằng thuận phục không phải là một hành động tạm thời để tránh bị phạt, nhưng đó là bản chất sâu thẳm trong đời sống Đức Chúa Giê-xu và khi Chúa Giê-xu thuận phục Cha trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài không thuận phục vì "không còn cách nào khác" mà vì Ngài hoàn toàn tin cậy Cha và yêu mến ý muốn Cha hơn cả mạng sống mình.

Chúa Giê-xu chính là hình ảnh gương mẫu để chúng ta dạy con cái mình rằng Chúa Giê-xu đã vâng lời không phải vì Ngài yếu đuối, mà vì Ngài vô cùng mạnh mẽ trong đức tin, và khi con thuận phục Chúa con trở nên giống như Ngài. 

3. Thuận phục là đức tính của người được tái sinh chứ không thể đạt bằng kỷ luật đạo đức

“Tấm lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa; ai có thể hiểu được nó?” Giê-rê-mi 17:9

“Ta sẽ ban cho các ngươi một tấm lòng mới, và đặt thần ta trong các ngươi; Ta sẽ khiến các ngươi bước đi trong luật lệ ta.” Ê-xê-chi-ên 36:26–27

Một đứa trẻ vẫn có thể thể hiện sự  vâng lời bằng hành vi nhưng vẫn có sự nổi loạn bên trong chúng. Điều cha mẹ hướng đến không phải là sự tuân thủ bề ngoài mà là sự biến đổi thật sự từ bên trong. Thuận phục không đến từ những nỗ lực đạo đức mà là kết quả của sự tái sinh khi Đức Thánh Linh thiết lập lại lòng con trẻ trong vị trí đúng đắn trước mặt Chúa.

Làm cha mẹ chúng ta cần hướng con đến sự mong muốn làm điều đúng chứ không phải chỉ là làm điều đúng và cho con biết rằng ngay cả khi con cảm thấy mình không muốn vâng lời, con có thể chạy đến với Chúa và chính Ngài sẽ thay đổi tấm lòng của con.

4. Thuận phục là đức tin đang hành động khi đặt lòng tin vào Đấng biết rõ hơn mình

“Hãy hết lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con.” Châm-ngôn 3:5

“Đức tin không có việc làm thì là đức tin chết.” Gia-cơ 2:17

Một đứa trẻ thực sự thuận phục là một đứa trẻ tin rằng ý muốn của Chúa tốt lành ngay cả khi chúng không thấy điều đó trước mắt. Thuận phục lúc này trở thành đức tin biết cúi mình, biết chờ đợi, biết tin cậy quyền tể trị của Cha. Chúng ta cần cho con hiểu thuận phục không phải là con bị mất đi quyền lựa chọn mà là con chọn tin rằng kế hoạch của Chúa tốt hơn cảm xúc của con.

Vậy thì làm sao để dạy con giá trị của sự thuận phục ?

- Hãy dạy con rằng thuận phục là một phản ứng của tình yêu chứ không phải chỉ là bổn phận.“Nếu các con yêu mến Ta, hãy giữ các điều răn của Ta.” Giăng 14:15 Con vâng lời không phải để được Chúa yêu, mà vì Chúa đã yêu con trước.

- Hãy cầu nguyện để Đức Thánh Linh làm việc nơi tấm lòng con  chứ không phải chỉ cố sửa chữa hành vi.“Ta sẽ khiến các ngươi bước đi trong luật lệ Ta.” Ê-xê-chi-ên 36:27. Không có sự đổi mới bởi Thánh Linh thì mọi sự vâng lời đều chỉ là lớp sơn đạo đức dễ bong tróc khi gặp sự thử thách. 

Hongan Doan

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com