Home Văn Phẩm Bài thơ: Lỗi thời và y nguyên

Bài thơ: Lỗi thời và y nguyên

by Thanh Hữu
30 đọc

Chúa Cứu Thế Giê-xu hôm qua, ngày nay và đời đời vẫn y nguyên. (Hê-bơ-rơ 13:8)
Trời đất sẽ biến đổi, Nhưng Chúa vẫn y nguyên, Các năm của Chúa không hề cùng. (Hê-bơ-rơ 1:12)

Công nghệ thay đổi thật nhanh,
Những điều tân tiến trở thành cổ xưa.
Mỗi năm hàng mới thi đua,
Quảng cáo qua mạng, bán mua càng nhiều…

Văn minh tiến bộ bao nhiêu,
Triết thuyết, luận lý lắm điều đặt ra.
Làm cho tâm trí người ta,
Thích điều mới lạ, bỏ qua cội nguồn.

Là con dân Chúa tình thương,
Biết đâu gốc rễ, đâu “tuồng” lá hoa.
Bông tươi tàn héo chiều tà,
Gốc rễ bền vững trải qua năm dài.

Chúa là gốc rễ muôn loài,
Nguyên nhân, hậu quả, quyền oai tuyệt vời.
Là nguồn sự sống cho đời,
Là chân lý thánh, là Lời quyền năng.

Là sông phước hạnh vĩnh hằng,
Đáng tôn chúc tụng ngợi khen muôn đời.
Triết lý, công nghệ lỗi thời,
Chân lý Chúa mãi muôn đời còn nguyên.

Xã hội, tôn giáo biến thiên,
Chính trị, kinh tế thường xuyên đổi dời.
Lời Chúa còn vững đời đời,
Ân điển, cứu rỗi muôn đời còn đây.

Chúa ơi, trần thế đổi thay,
Xin trung kiên nắm chặt tay của Ngài.
Bước theo chân Chúa sớm mai,
Giữa trời mưa nắng hát bài ngợi khen.

Mai đây thiên sứ thổi kèn,
Vinh quang mây trắng bủa giăng ngập trời.
Trong vinh hiển thánh rạng ngời,
Chiêm ngưỡng Cứu Chúa muôn đời độc tôn.

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like