Home Văn Phẩm Bài thơ: HOA HƯỚNG DƯƠNG

Bài thơ: HOA HƯỚNG DƯƠNG

by Độc Giả
30 đọc

Hướng dương hoa nở một màu.
Vàng tươi sắc thắm đón chào nắng mai.
Hoa xinh hoa nở hằng ngày.
Vươn mình trong gió đón ngày mai sang.

Hoa còn biết đón ngày sang!
Sao em lại chẳng cười vang mỗi ngày?!
Cớ chi em lại buồn dài?!
Cớ chi em lại phí hoài tuổi xuân?!

Đời em có mấy mùa xuân?
Em mong ước nguyện xin tuân lời Ngài!
Để đời em có: “Ngày mai”.
Để em như ánh sao mai rạng ngời!

Cho em học lấy Ngôi Lời.
Truyền rao danh Chúa trọn đời của em.
Nhìn lên Thiên Chúa mà xem.
Ngài ban tất cả cho em hình hài.

Cho em được Mẹ hoài thai.
Cho em đôi mắt, đôi tay, nụ cười.
Cho em nét mặt vui tươi.
Cho em chân bước giúp người khó nguy.

Cho dù khổ nạn vẫn quỳ.
Dâng lời Cảm Tạ ơn tùy Chúa ban.
Cuộc đời em sống bình an.
Gia đình vui khỏe, an khang em mừng.

Lòng vui mà lệ rưng rưng.
Hát bài ca thánh không ngừng biết ơn.
Niềm tin mãi không nao sờn.
Niềm tin vun đắp nhiều hơn từng ngày.

Hướng dương tỏa nắng ban mai.
Hướng dương một đóa, một màu người ơi.
Hướng dương hướng đến mặt trời.
Còn em hướng đến Chúa Trời trong tim.

Thơ: Mỹ Hạnh
Sáng tác: 30/08/2019

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like