Home Văn Nghệ Phục Sinh Nước Mắt Thăng Hoa

Phục Sinh Nước Mắt Thăng Hoa

by Thanh Hữu
30 đọc

Chúa hỏi: “Con ơi, sao con khóc? Con tìm ai?” (Giăng 20:15)

Tinh sương lối nhỏ gập gềnh,
Mây mù che phủ mông mênh ngập tràn.
Ma-ri cùng với Mặc -Lan,
Thuốc thơm ôm chặt, khăn tang phủ đầu.

Tâm can nặng trĩu u sầu,
Thầy ơi. Thập giá. Mộ sâu. Nát lòng!
Nước mắt đã chảy vào trong,
Giờ đây tuôn đổ qua dòng lệ rơi.

Vào xem mộ đá nghẹn lời,
Xác Chúa đã mất. Thầy ơi.. đâu rồi?
Ai đã cắp xác thầy tôi?
Ai đã xé nát lòng tôi đau buồn.

Mắt nhòe lệ đẫm sầu vương,
Bỗng nghe tiếng gọi thân thương dịu hiền.
Ô kìa, Chúa đứng thản nhiên,
Ô kià.. rực rỡ linh thiêng. Nhu mì.

Chúa êm dịu phán : “Ma-ri”
Ta đã sống lại ta đi về trời .
Từ nay vũ trụ muôn nơi,
Cầm quyền tể trị đời đời vinh quang.

Ma-ri hạnh phúc ngập tràn,
Thăng hoa giọt lệ cười vang vui mừng.
Thuốc thơm, quăng bỏ sau lưng,
Vội chạy thông báo tin mừng phục sinh.

Bình minh sắc nắng muôn hình,
Lệ như sương đọng, thình lình thăng hoa.
Niềm vui thay mắt lệ nhòa,
Hy vọng tràn ngập trời hoa phước lành.

Chúa đã sống lại rồi anh,
Lau đi giọt lệ ướt vành bờ mi.
Chúa đang cùng bước, cùng đi
Giúp ta đắc thắng đến khi về trời.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2017

Bình Luận:

You may also like