Văn Nghệ

Sao Ngài Lìa Bỏ Con

Bởi Thanh Hữu··1 phút đọc
Sao Ngài Lìa Bỏ Con
Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi? (Mathiơ 27:46) Bao giờ bạn thấy cô đơn? Thấy bao khốn khổ tủi hờn kề nhau? Bao giờ bạn thấy đớn đau? Hồn thân thể xác biết bao u sầu? Xét lòng suy nghĩ thâm sâu, Tìm xem duyên cớ bởi đâu nổi nầy? Phải chăng tội lỗi xưa nay, Hay là thử thách phủ vây quanh mình ? Nhìn trời tưởng Chúa làm thinh, Nỗi đau khổ lụy tâm tình cùng ai ? Đành lòng than ngắn thở dài, “Chúa ôi, sao nở… sao Ngài bỏ con?” Nhớ xưa đồi Sọ đau buồn, Giê-su thống hối kêu thương lời nầy. Lòng Cha tan nát buồn thay, Để Chúa Con chết. Chờ ngày phục sinh. Bạn, tôi đi một lộ trình Hạt giống vùi lấp, để thành hình cây. Muốn cho xanh lá trái đầy, Phải chịu hứng nắng mưa bay ngập đầu. Thử thách không mãi mãi đâu, Chỉ thời gian ngắn, qua mau cuộc đời Mắt Chúa theo dõi bạn, tôi Không để quá sức, dùng Lời ủi an. Giúp ta đắc thắng huy hoàng, Giúp ta tăng trưởng vững vàng đức tin. Giúp ta đi trọn linh trình, Hoàn thành mục đích vinh danh Chúa Trời. THANH HỮU Tháng 4 năm 2017
Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan