MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2014 (1)
M Mừng vui đón Chúa Phục sinh
Ư Ước mơ thỏa nguyện thắm tình Chúa…tôi!
N Nghe sao lòng cứ bồi hồi
G Gặp được Chúa sống…khúc nôi tâm tình.
C Chim trời vỗ cánh bình minh
H Hoa tươi nở rộ lung linh sắc màu
U U buồn tan biến thương đau
A An bình – Hạnh phúc nhịp cầu Phục sinh.
P Phước cho nhân loại lộ trình
H Hành trang cứu rỗi… Cậy tin – Vâng lời
U Uổng công mấy kẻ bông lơi
C Chỉ tin theo Chúa ở đời nầy thôi!
S Sống trong trần thế suy đồi
I Ít ai kinh nghiệm nước Trời lòng nay
N Nguyện lòng ta cứ cầu thay
H Hứa tâm truyền giáo…Mai ngày thong dong.
2 Hai là: Tin kính – Thỏa lòng
0 Không ham danh vọng chờ mong tiền tài
1 Một lòng đợi Chúa thái lai
4 Bốn sông phước hạnh…Thiên đài an sinh.
MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2014 (2)
M Mờ sương còn đọng cành cây
Ư Ướt trong kẽ lá trời mây ngậm ngùi…
N Ngài nằm trong mộ thâm u
G Giờ Cha cho sống – Ngục tù phá tan.
C Canh phòng lính mộ bàng hoàng!
H Hồn xiêu phách lạc Chúa toan sống rồi
U Uẩn trong tâm thức lên ngôi…
A Anh em môn đệ…vành môi tươi cười.
P Phước cho kẻ chẳng thấy Người
H Hồn tin có Chúa mười mươi vẹn toàn
U U minh bừng sáng vinh quang
C Chết trong tủi nhục nợ mang Thập hình.
S Sống rồi danh Chúa hiển vinh
I In vào Thánh sử công trình cứu ân
N Nọc độc – Sự chết. Mộ phần…
H Hủy phá âm phủ…tử thần còn đâu?
2 Hai nghìn năm đã thâm sâu
0 Không ai phủ nhận nhịp cầu yêu thương
1 Một mai sống nước Thiên đường
4 Bốn sông phước hạnh quanh vườn Thiên thai.
Mùa Phục Sinh 2014.
Thi Thơ – Lilê.
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com