Văn Phẩm
1.379 bài viết · Trang 42

Góc Suy Niệm: Người đi vào cõi chết!
Màn đêm từ từ buông xuống, cảnh vật ảm đạm ê chề bao trùm trong khu vườn Ghết-sê-ma-nê cách Giê-ru-sa-lem không xa. Cái đêm hãi hùng ấy đã đi vào lịch sử cách đ…

Bài thơ: Bình an giữa cơn nguy biến
Dù khi con đi trong trũng bóng chết, Con sẽ chẳng sợ tai họa nào, Vì Chúa ở cùng con. (Thi thiên 23:4) Trần thế nhiều nỗi hiểm nguy,Nhiều nơi tai họa, nhiều khi…

Thế Giới Cần Chúa
Nhiều người biết “nhân vô thập toàn”, nhiều người hiểu trần gian chỉ là nhà tạm, nhiều người nói thế giới mà chúng ta đang sống là một nơi không hoàn hảo – nhưn…

Sự Màu Nhiệm Của Lễ Vượt Qua
Đứng thứ hai so với sự cứu chuộc tại đồ Gô-gô-tha, tôi nghĩ rằng sự màu nhiệm của Lễ Vượt Qua là điều Chúa ưa thích. Ngài nhắc đến sự kiện này thường xuyên tron…

Bài thơ: Vầng đá vững an
Một mình Ngài là vầng đá và sự cứu rỗi của con;Cũng là nơi ẩn náu của con; con sẽ không hề bị rúng động. (Thi-thiên 62:2) Vầng đá nơi chốn vững an,Không thay đổ…

Corona Có Thể Giải Phóng Lòng Can Đảm?
Trong những ngày vừa qua, nỗi sợ hãi mang tên vi-rút corona đã không ngừng gia tăng khi số ca nhiễm và các quốc gia bị ảnh hưởng đã tăng lên gấp bội. Có gần 170…

Thế Nào Là Sự Khác Biệt Giữa Hoàn Hảo Và Xuất Sắc?
Có một chủ đề chính xuyên suốt Kinh Thánh luôn thách thức các tín hữu bước đi trong sự xuất sắc trong vai trò của người đi theo Chúa Giê-xu. Nhưng, bản thân tôi…

Bài thơ: Chúa cho ta mượn cuộc đời
Kẻ ác mượn, mà không trả lại; Còn người công bình làm ơn, và ban cho. (Thi-thiên 37:21) Chúa cho ta mượn cuộc đời,Để ta làm “vốn” kiếm “lời” đời sau.Cuộc đời nă…

Thông Cáo Báo Chí Bài Hát Thi Thiên - Giới Thiệu Ca Sĩ Mira Đào
Bài hát "Thi Thiên 91" được viết bởi Ca Nhạc Sĩ Isaac Thái (dựa trên phân đoạn Kinh Thánh Thi Thiên 91) do ca sĩ Mira Đào thể hiện, đây là một dự án của Nhạc Th…

Bài thơ: Niềm ao ước
Ôi! Ước gì lời thỉnh cầu tôi được thỏa nguyện, Đức Chúa Trời ban cho tôi điều tôi ao ước! (Gióp 6:8) Có những lúc ta thấy mình khô hạn,Giữa môi trường đầy thách…

Bài thơ: Chúa lớn hơn
Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. (Giăng 10:29) Nan đề thế giới lớn lao,Dịch lệ “Vũ Hán” đem bao lo buồ…

Bài thơ: Đừng sợ, đừng nản chí
"Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: “Đừng sợ, cũng đừng nản chí! ...đứng dậy và đi lên đánh thành A-hi. Kìa, Ta đã phó vua A-hi, dân chúng, thành trì, và đất đai c…