Văn Phẩm

1.379 bài viết · Trang 35

Những Người Bỏ Lỡ Chúa Giáng Sinh

Những Người Bỏ Lỡ Chúa Giáng Sinh

Mỗi mùa Giáng Sinh, chúng ta lại được nghe câu chuyện quen thuộc về Ma-ri, Giô-sép, những kẻ chăn chiên và các nhà thông thái từ đông phương. Những kẻ chăn chiê…

Richard Huỳnh·
Cảm Nhận Giáng Sinh

Cảm Nhận Giáng Sinh

Một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta; Quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là: “Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức…

Thanh Hữu·
Thấy Được và Không Thấy Được

Thấy Được và Không Thấy Được

Chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấ…

Thanh Hữu·
Chúa Giê-xu và Ông Già Nô-en

Chúa Giê-xu và Ông Già Nô-en

“Lạy Chúa Giê-xu yêu quý của con, con không có ý định thay thế Ngài, Con chỉ mang theo đồ chơi và những thứ linh tinh còn Ngài mang theo tình yêu và ân điển. Ng…

Sưu Tầm·
Một Bộ Phim Về Chúa Giê-xu Bằng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Cho Hơn 70 Triệu Người Khiếm Thính Trên Toàn Thế Giới

Một Bộ Phim Về Chúa Giê-xu Bằng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Cho Hơn 70 Triệu Người Khiếm Thính Trên Toàn Thế Giới

Deaf Missions là một tổ chức quốc tế hoạt động để truyền bá Lời Chúa cho những người khiếm thính, đã công bố kế hoạch sản xuất một bộ phim nói về sự ra đời, chứ…

Sưu Tầm·
Chương Trình Phát Thanh Phụ Nữ và Hy Vọng: Thói Quen - Kỷ Luật Con Trẻ

Chương Trình Phát Thanh Phụ Nữ và Hy Vọng: Thói Quen - Kỷ Luật Con Trẻ

Có không ít bà mẹ trẻ bối rối và căng thẳng vì không biết phải xử lý thế nào trước những thói quen xấu có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ và tâm tính của con. Có ngư…

Radio Mana Thuộc Linh·
Bài thơ: Tâm sự Sa-lô-môn

Bài thơ: Tâm sự Sa-lô-môn

Bấy giờ Chúa nổi giận với Sa-lômôn, vì lòng vua đã xây bỏ Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã hiện ra cho vua hai lần, đã truyền cho vua chớ theo …

Thanh Hữu·
Mùa Tạ Ơn! (Thanksgiving)

Mùa Tạ Ơn! (Thanksgiving)

Hôm qua mây tím bàng bạc giăng lối, con bên nàng dạo bước dưới trời thu êm ả… Con tạ ơn Chúa!... Hôm nay đông về ảm đạm cô liêu, con độc hành quạnh quẽ buồn tên…

Hồ Galilê·
"Hỡi Con, Hãy Dâng Lòng Con Cho Cha"

"Hỡi Con, Hãy Dâng Lòng Con Cho Cha"

“HỠI CON, HÃY DÂNG LÒNG CON CHO CHA” Hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha, và mắt con khá ưng đẹp đường lối của cha.” (Châm-ngôn 23:26) Từ thời điểm bạn được cứu,…

Vietnamese Missionary Institute·
Bài thơ: Đừng so sánh ganh tị

Bài thơ: Đừng so sánh ganh tị

Lòng con đừng ganh tị với kẻ tội lỗi, Nhưng hằng ngày hãy kính sợ Đức Giê-hô-va. Vì chắc chắn sẽ có một kết thúc tốt đẹp, Và hi vọng của con sẽ chẳng thành ra l…

Thanh Hữu·
Đôi Dòng Tản Mạn Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2020

Đôi Dòng Tản Mạn Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2020

Ngày nhà giáo Việt Nam (hay ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam). Đây là ngày “Tôn sư - Trọng đạo” nhằm mục đích tôn vinh và để các thế hệ học trò bày tỏ lòng…

Hồ Galilê·
Tại Sao Tôi Giảng Tin Lành Trên Đường Phố?

Tại Sao Tôi Giảng Tin Lành Trên Đường Phố?

Hội Thánh chúng tôi thiết lập một thói quen là thường xuyên đi truyền giảng trên những con đường công cộng ở địa phương. Hiến Pháp của nhà nước cho phép chúng t…

Vietnamese Missionary Institute·